CAHN khẳng định bản lĩnh tại Cup C1 Đông Nam Á
VHO - Sân Hàng Đẫy tối 24.9 chứng kiến một trận cầu nghẹt thở khi Công an Hà Nội (CAHN) phải chờ tới phút 89 mới có thể phá vỡ thế bế tắc trước Cebu FC (Philippines). Người hùng không ai khác chính là hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh, trong khi trung vệ Đình Trọng cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ với vai trò đội trưởng trong ngày đầy áp lực.

Một trận đấu mà CAHN tưởng chừng phải chia điểm khi hàng thủ Cebu chơi lùi sâu và kín kẽ, tạo nên bức tường phòng ngự khó xuyên phá. Suốt gần 90 phút, đoàn quân của HLV Alexandre Polking kiểm soát bóng nhiều hơn, dồn ép đối thủ, nhưng những cú dứt điểm của Phan Văn Đức, Trần Đức Nam hay các mũi tấn công ngoại binh đều không thành công.
Bước ngoặt chỉ đến ở phút 89. Từ tình huống lộn xộn trước khung thành Cebu, sau hai cú dứt điểm liên tiếp của Văn Đức và Đức Nam, thủ môn đối phương lúng túng để bóng bật ra. Cao Pendant Quang Vinh nhanh như chớp lao vào, cướp bóng và đệm gọn gàng vào lưới, mang về bàn thắng duy nhất. Sân Hàng Đẫy bùng nổ trong niềm vui vỡ òa, còn Quang Vinh cũng không giấu nổi sự xúc động.
“Cảm giác ghi bàn ở những phút cuối thật tuyệt vời. Đây là chiến thắng của tập thể. Cebu là đội bóng mạnh, họ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ba điểm đầu tiên này có ý nghĩa rất lớn cho mục tiêu tiến vào bán kết”, Quang Vinh chia sẻ sau trận.
Cú ra chân quyết định không chỉ giúp CAHN giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định giá trị của những cầu thủ Việt kiều - lớp nhân tố mới được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam.
Nếu Quang Vinh là người hùng với bàn thắng quý giá, thì ở tuyến dưới, đội trưởng Trần Đình Trọng lại trải qua một trận đấu đầy áp lực. Lần đầu tiên mang băng thủ quân ở đấu trường quốc tế trong màu áo CAHN, trung vệ 27 tuổi thừa nhận anh có phần lo lắng: “Thật sự hôm nay là một trận đấu rất khó khăn.
Mục tiêu của toàn đội là giành 3 điểm trên sân nhà, nhưng mãi đến những phút cuối mới có bàn thắng. Việc mang băng đội trưởng cũng tạo áp lực không nhỏ. Tôi được HLV và ban lãnh đạo tin tưởng, nên khi vào sân, tôi chỉ biết gạt bỏ áp lực để chơi đúng khả năng”.
Trong 90 phút, Đình Trọng và hàng thủ CAHN nhiều lần hóa giải các pha phản công của Cebu. HLV Polking dành lời khen: “Đình Trọng có kinh nghiệm, Lý Đức thì giàu tinh thần chiến đấu. Sự kết nối của họ đã giúp hàng thủ chơi rất chắc chắn. Đây là nền tảng quan trọng cho chiến thắng”.
So với V-League, đội hình dự Cup C1 Đông Nam Á của CAHN có thêm nhiều ngoại binh. Điều này mang lại sự đa dạng trong lối chơi, nhưng cũng đòi hỏi thời gian gắn kết. “Sự khác biệt lớn nhất là tính phối hợp. Chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để hiểu nhau, nhưng lối chơi cơ bản thì đã định hình,” Đình Trọng phân tích.
Ngay sau trận, HLV Polking khẳng định: “Chiến thắng này không thể coi là may mắn. Chúng tôi kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ và cuối cùng được đền đáp. Nếu bóng đá chỉ nhìn vào bàn thắng phút cuối để gọi là ăn may thì không công bằng”. Quả thật, thống kê cho thấy CAHN cầm bóng hơn 60%, tung ra gần 15 cú dứt điểm, trong khi Cebu chỉ có vài tình huống phản công đáng kể. Sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội, và bàn thắng của Quang Vinh là thành quả tất yếu sau sức ép liên tục.
Trận thắng tối 24.9 không chỉ giúp CAHN có 3 điểm đầu tiên, mà còn giải tỏa áp lực sau trận ra quân thất bại trên đất Thái Lan. Đội bóng ngành Công an cho thấy họ đã rút kinh nghiệm và đang dần thích nghi với đấu trường khu vực. Chiến thắng trước Cebu mở ra cơ hội, nhưng cũng đặt CAHN trước thử thách lớn hơn trong chuyến làm khách tại Buriram United ngày 3.12. Đây là đối thủ mà CAHN từng gặp ở chung kết ASEAN Club Championship mùa trước, hòa 3-3 sau 120 phút rồi thua trên chấm luân lưu.
Trận đấu này được xem như “bản lề”, bởi đội nào thất bại nhiều khả năng sẽ dừng bước tại vòng bảng. “Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của Buriram. Họ có dàn cầu thủ ngoại chất lượng, lối chơi tốc độ. Nhưng CAHN cũng không hề kém cạnh. Sau 2 lượt trận, chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Toàn đội đặt mục tiêu giành điểm trên sân khách để duy trì cơ hội đi tiếp”, HLV Polking nhấn mạnh.
Trong bóng đá, bàn thắng ở phút cuối luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Với CAHN, đó còn là lời khẳng định cho bản lĩnh. Một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, mang nhiều kỳ vọng, cần chứng minh rằng họ có thể đứng vững trước sức ép và biết cách giải quyết trận đấu.
Trận thắng Cebu không chỉ có giá trị 3 điểm. Nó giúp CAHN lấy lại niềm tin, khẳng định sức mạnh tập thể và hơn hết là tạo đà tâm lý trước trận “sinh tử” với Buriram.