Các cầu thủ U17 Việt Nam xúc động chia tay giải châu Á, quyết tâm hướng đến World Cup
VHO - Khép lại hành trình tại VCK U17 châu Á 2026 sau thất bại trước U17 Australia ở vòng tứ kết, các cầu thủ U17 Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc với những chia sẻ đầy tự hào và quyết tâm thông qua bài viết trên mạng xã hội.
Dù chưa thể tiến sâu hơn, thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam vẫn làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Sau giải đấu, nhiều tuyển thủ đã gửi lời cảm ơn tới Ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình đáng nhớ tại Saudi Arabia.
Với các cầu thủ trẻ, điều ý nghĩa nhất không chỉ là thành tích mà còn là những trải nghiệm quý giá cùng sự trưởng thành sau các trận đấu lớn ở đấu trường châu lục.
Trên trang cá nhân, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực - người được xem là “nhạc trưởng” của U17 Việt Nam chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Lại thêm một giải đấu nữa chúng ta đồng hành cùng nhau, có vui, có buồn, có tiếc nuối. Nhưng chúng ta đã làm hết sức mình”.
Thông điệp ấy phần nào phản ánh hành trình đầy nỗ lực của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Từ chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đến chiến tích giành vé dự World Cup, toàn đội đã trải qua quãng thời gian thi đấu liên tục với áp lực lớn nhưng vẫn giữ được tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương cũng không giấu được niềm tự hào dù đội tuyển dừng bước ở tứ kết. Cầu thủ sinh năm 2009 viết: “Thật tự hào khi lá cờ Việt Nam tung bay trên sân. Tự hào khi chúng ta luôn ở bên cạnh nhau, chiến đấu tới cùng và hết mình vì màu cờ sắc áo”.
Theo Văn Dương, giải đấu lần này mang đến rất nhiều bài học quý giá cho toàn đội. “Mỗi trận đấu là một bài học, mỗi khoảnh khắc là trải nghiệm đáng quý của tuổi trẻ. Đây sẽ là hành trang để chúng ta hướng tới những chặng đường tiếp theo”, tiền đạo trẻ chia sẻ.
Trong khi đó, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân gửi lời cảm ơn tới Ban huấn luyện và toàn đội sau hành trình đầy cảm xúc. “Cả đội chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho giải U17 Đông Nam Á và U17 châu Á. Những gì chúng ta đạt được đến hôm nay thật đẹp và đáng tự hào”, Đại Nhân viết.

Chân sút trẻ này cũng khẳng định hành trình của U17 Việt Nam chưa dừng lại: “Mỗi trận đấu giúp chúng em tích lũy thêm kinh nghiệm và rút ra nhiều bài học quý giá cho tương lai. Hành trình vẫn còn tiếp tục. Chúng em sẽ hướng tới mục tiêu lớn hơn để lá cờ Việt Nam có thể tung bay tại đấu trường thế giới”.
Bên cạnh những lời động viên từ người hâm mộ, HLV Cristiano Roland tiếp tục truyền sự tự tin cho các học trò sau giải đấu. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh U17 Việt Nam đã cho thấy hình ảnh một tập thể thi đấu dũng cảm trước các đối thủ hàng đầu châu Á.
“Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm. Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ rất mạnh và xứng đáng chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa”, HLV Cristiano Roland khẳng định.
Dù hành trình tại VCK U17 châu Á đã khép lại, nhưng với tấm vé lịch sử dự FIFA U17 World Cup 2026, thế hệ cầu thủ trẻ hôm nay đang mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam.

RSS