V.League 2025/2026:
Bất ngờ đến từ tân binh và Việt kiều
VHO - Vòng khai mạc V-League 2025/26 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc: Những cú vấp của ứng viên vô địch, sự trở lại mạnh mẽ của các CLB giàu truyền thống, chiến thắng giàu cảm hứng của tân binh và dấu ấn từ làn sóng cầu thủ Việt kiều. Ngay từ vạch xuất phát, giải đấu đã hé lộ sự khốc liệt và hấp dẫn.

Bốn ứng viên sáng giá cho chức vô địch là Nam Định, Hà Nội FC, Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel đều khởi đầu vòng 1 không như mong đợi. Hà Nội FC thất thủ 1-2 trên sân Thống Nhất trước Công an TP.HCM trong ngày khai mạc. Đội bóng Thủ đô kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm, lại bộc lộ những sai lầm phòng ngự.
Nhà đương kim vô địch Nam Định cũng phải nhờ đến hai bàn thắng muộn của Lý Công Hoàng Anh và Kevin Phạm Ba mới ngược dòng thắng Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường. CAHN và Thể Công Viettel chia điểm trong trận derby Thủ đô kịch tính, nơi sự giàu kinh nghiệm của CAHN chỉ đủ giữ lại 1 điểm trước lối chơi quyết liệt của đối thủ trẻ trung.
Những cú vấp ấy cho thấy các “ông lớn” chưa đạt phong độ tốt nhất, đồng thời khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng tầm trung. Khi mùa giải năm nay áp dụng hai suất xuống hạng trực tiếp, tính khốc liệt càng gia tăng, buộc mọi CLB phải nhập cuộc với tinh thần quyết liệt ngay từ vòng đầu.
Nếu các ứng viên vô địch khởi đầu chật vật, thì các tân binh lại có màn ra mắt giàu cảm hứng. Phải làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hiện tượng mùa trước) nhưng Ninh Bình không hề nao núng. Dù sớm bị dẫn trước, thầy trò HLV Albadalejo Castano Gerard vẫn vùng lên mạnh mẽ để thắng ngược 3-1 nhờ các bàn của Đức Chiến, Quang Nho và Gia Hưng. Một chiến thắng ngay trên sân khách không chỉ mang đến 3 điểm, mà còn khẳng định Ninh Bình đủ tiềm lực để được xếp vào nhóm ứng viên cạnh tranh ngôi vương.
Tân binh PVF-CAND cũng tạo dấu ấn bằng thắng lợi 2-1 trước SLNA. Dù chỉ có ít ngày chuẩn bị, tập thể trẻ trung dưới tay HLV Thạch Bảo Khanh đã thi đấu máu lửa, khẳng định khát vọng ở sân chơi chuyên nghiệp. Không phải tân binh hoàn toàn, nhưng Công an TP.HCM cũng có thể coi là “lính mới” của mùa giải. Ngay trận ra quân, họ đánh bại Hà Nội FC 2-1, khép lại mạch đối đầu toàn thua suốt nhiều năm.
Chiến thắng này không chỉ là món quà ý nghĩa cho CĐV TP.HCM, mà còn là tuyên ngôn về sự trở lại của một thế lực từng vang bóng. Đáng chú ý, một “tân binh trong hình hài cựu binh” khác là Becamex TP.HCM cũng khởi đầu tưng bừng khi thắng HAGL tới 3-0 ngay tại Pleiku Arena, tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1.
Bên cạnh kết quả chuyên môn, vòng khai mạc còn ghi nhận bầu không khí sôi động trên khán đài. Theo thống kê, tổng cộng 46.450 khán giả đã đến sân, trung bình 6.636 người/trận. Sân Hàng Đẫy, nơi diễn ra derby giữa CAHN và Thể Công, đón nhiều khán giả nhất (11.950 người), kế đến là sân Thống Nhất với lễ khai mạc hoành tráng (10.000 người).
Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự xuất hiện đông đảo cầu thủ Việt kiều. Việc nới quota lên 2 suất/CLB đã biến V-League thành điểm đến hấp dẫn, không chỉ cho những thủ môn và ngôi sao đã khẳng định như Văn Lâm, Patrik Lê Giang, Kevin Phạm Ba, mà còn cho lớp trẻ mới mẻ như Chung Nguyen Do, Brandon Ly hay Vadim Nguyễn.
Ngay vòng mở màn, Chung Nguyen Do (Ninh Bình) vào sân từ hiệp 2 và góp công trong bàn thắng ấn định 3-1 vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vadim Nguyễn (Đà Nẵng) cũng chơi xông xáo, suýt kiến tạo bàn thắng với đường chuyền kỹ thuật. Cả hai đều cho thấy tiềm năng lớn, mở ra phương án bổ sung cho U23 Việt Nam khi đội tuyển chuẩn bị vòng loại châu Á 2025.
Thực tế, làn sóng Việt kiều góp phần nâng cao tính cạnh tranh của V-League. Họ mang đến nền tảng đào tạo quốc tế, phong cách chuyên nghiệp, đồng thời bổ sung lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Vấn đề còn lại là khả năng hòa nhập với môi trường bóng đá Việt Nam, nơi khác biệt cả về văn hóa, nhịp sống lẫn phong cách thi đấu.
Tuy vậy, chỉ cần thích nghi tốt, họ hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược cho HLV Kim Sang-sik và sau này là đội tuyển quốc gia. Đây chính là nguồn “phù sa mới” mà bóng đá Việt Nam cần khai thác hiệu quả.
Vòng khai mạc V-League 2025/26 cho thấy một diện mạo đa sắc màu: Ứng viên vô địch loạng choạng, tân binh bùng nổ, Việt kiều để lại dấu ấn. Khi “vạn sự khởi đầu nan” đã đi qua với những bất ngờ khó lường, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ, nơi ngôi vương chỉ thuộc về đội bóng thật sự bản lĩnh và giàu khát vọng.