Báo Thái Lan nói gì khi bị U22 Việt Nam ngược dòng ngay trên sân nhà?

ĐỨC LONG

VHO - Chiến thắng ngược dòng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 đã khiến truyền thông Thái Lan không giấu được sự tiếc nuối và hụt hẫng khi “voi chiến” thất bại ở thời khắc quyết định.

Tối 18.12, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 sau 120 phút kịch chiến, qua đó giành HCV bóng đá nam SEA Games 33 ngay trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Trận chung kết diễn ra với kịch bản kịch tính khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik bị dẫn trước 0-2 nhưng đã kiên cường gỡ hòa trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi Thanh Nhàn ghi bàn quyết định ở phút 96.

Báo Thái Lan nói gì khi bị U22 Việt Nam ngược dòng ngay trên sân nhà? - ảnh 1
Báo chí Thái Lan thất vọng sau trận thua của đội “voi chiến” trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà. Ảnh: Khaosod

Bình luận về trận đấu, tờ Khaosod cho rằng U22 Thái Lan đã không thể nối dài kỷ lục giành huy chương vàng sau một thất bại “không may mắn”. Theo tờ báo này, khi bị dẫn bàn trong hiệp hai, đội chủ nhà buộc phải dâng cao tấn công nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm quyết định. Việc để thua 2-3 khiến Thái Lan bỏ lỡ cơ hội giành HCV SEA Games lần thứ tư liên tiếp, dù từng có lợi thế dẫn trước.

Trong khi đó, tờ Sanook mô tả đây là một thất bại cay đắng khi bóng đá Thái Lan lỡ hẹn với danh hiệu SEA Games lần thứ 17 trong lịch sử. Tờ báo này nhấn mạnh cảm giác tiếc nuối của người hâm mộ khi đội nhà thêm một lần dừng bước ở chung kết, tiếp tục chuỗi về nhì tại đấu trường khu vực.

Tờ Siam Sports không giấu được sự hụt hẫng khi chứng kiến U22 Thái Lan thua ngược ngay trên “thánh địa” Rajamangala. Bài viết mô tả chi tiết tình huống ghi bàn quyết định của Thanh Nhàn trong hiệp phụ, đồng thời thừa nhận đây là lần thứ ba liên tiếp Thái Lan giành HCB SEA Games.

Siam Sports cũng nhấn mạnh chiến thắng này giúp U22 Việt Nam có lần thứ ba bước lên ngôi vô địch SEA Games trong lịch sử.

Cùng chung quan điểm, tờ Thairath cho rằng thành tích HCV của bóng đá nam Thái Lan vẫn “dậm chân tại chỗ” ở con số 16, đồng thời gọi thất bại trước U22 Việt Nam là điều không may.

Tuy vậy, tờ báo này cũng nhìn nhận U22 Việt Nam đã thể hiện sự hiệu quả và bản lĩnh ở thời điểm quyết định, qua đó xứng đáng với chức vô địch.

Nhìn chung, truyền thông Thái Lan thể hiện rõ sự tiếc nuối sau trận thua ngược, song cũng dành sự tôn trọng cho màn trình diễn của U22 Việt Nam.

Chiến thắng tại SEA Games 33 không chỉ mang về tấm HCV danh giá, mà còn khẳng định bản lĩnh và vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.