Bà nội Yamal giữa tâm bão tranh cãi: “Cháu tôi không phải người Morocco“
VHO - Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, câu chuyện về nguồn cội của siêu sao trẻ Lamine Yamal bất ngờ gây chú ý khi đoạn video phỏng vấn bà nội anh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong đó, bà Fatima khẳng định quyết định khoác áo tuyển Tây Ban Nha của cháu trai là hoàn toàn tự nguyện.

Trong chương trình Espejo Público của kênh Antena 3 (Tây Ban Nha) phát sóng hồi tháng 9.2024, bà Fatima đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước những tranh luận về quốc tịch của cháu trai mình.
"Thằng bé không phải người Morocco. Nó sinh ra và lớn lên ở đây. Con trai tôi không ép buộc cháu làm bất cứ điều gì. Yamal có thể chơi cho Morocco, Pháp hay Tây Ban Nha, bất cứ nơi nào thằng bé muốn", bà nói.
Phát biểu này từng gây tranh cãi tại Morocco và nay một lần nữa được lan truyền, kéo theo những cuộc tranh luận về bản sắc của ngôi sao trẻ vốn đang là niềm tự hào của bóng đá Tây Ban Nha.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) và HLV Walid Regragui đã nhiều lần thuyết phục Yamal khoác áo đội tuyển nước này, nhưng anh kiên định chọn đại diện cho Tây Ban Nha - nơi anh sinh ra và lớn lên.
Quyết định của cầu thủ chạy cánh 19 tuổi không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh một hiện tượng phổ biến trong bóng đá hiện đại, khi nhiều cầu thủ gốc nhập cư phải lựa chọn giữa quê hương của tổ tiên và đất nước nơi họ được nuôi dưỡng, đào tạo.
Hành trình của Yamal cũng là câu chuyện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha đa văn hóa, góp phần tạo nên sức mạnh và sự đa dạng cho đội tuyển.
Bà Fatima không chỉ đơn thuần là người thân mà còn là người mở đầu hành trình định cư của cả gia đình tại Tây Ban Nha. Hơn 30 năm trước, bà một mình rời Morocco đến thành phố Mataró, vùng Catalonia. Tại đây, bà làm nhiều công việc để dành dụm tiền và lần lượt đưa các con sang đoàn tụ.
Abdul, con cả trong gia đình năm anh chị em và là bác của Yamal, là người đầu tiên đến Barcelona khi 20 tuổi. Ông kể: "Mẹ tôi sang Tây Ban Nha khi 40 tuổi. Bà đến một mình và làm việc chăm chỉ. Khi có điều kiện, bà lần lượt đưa từng người con sang đây. Tôi là người đầu tiên, sau đó là Mounir - bố của Lamine - khi mới 9 tuổi".
Chính hành trình đầy nghị lực ấy khiến phát biểu của Fatima có sức nặng hơn một ý kiến thông thường, bởi bà không chỉ bảo vệ cháu trai mà còn lên tiếng với tư cách một người đã trực tiếp trải qua quá trình nhập cư và gây dựng cuộc sống tại Tây Ban Nha.
Điều đáng trân trọng là dù đã 73 tuổi, bà Fatima vẫn thường xuyên đến sân vận động cổ vũ cháu trai. Dù cầu thủ trẻ sống tại khu nội trú La Masia, mỗi dịp được nghỉ, anh đều về khu Rocafonda thăm bà. Những lần đoàn tụ của hai bà cháu luôn gắn với món gà tẩm bột chiên giòn và trứng bác do bà tự tay chuẩn bị - hình ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp về một gia đình nhập cư thành công và tình cảm gia đình bền chặt.
Trước thềm trận chung kết lịch sử, câu chuyện về Yamal và bà nội không chỉ là minh chứng cho hành trình vươn tới đỉnh cao của một tài năng trẻ mà còn là biểu tượng của sự hòa nhập và khát vọng vượt qua mọi rào cản để chạm tay vào giấc mơ lớn nhất làng túc cầu thế giới.

RSS