Sức sống “hồi sinh” ở vùng xa xôi khô cằn của Australia thu hút khách du lịch
VHO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy những đốm mực xanh và tán lá cây lớn; xoáy, lan rộng ở khu vực khô cằn hẻo lánh của Australia.

Theo CNN, những đốm mực tượng trưng cho vùng biển nội địa mới, sinh ra từ trận đại hồng thủy, tạo nên những khoảng đốm giữa lục địa khổng lồ, khô cằn.
Sự kiện hiếm hoi này hiện đang thổi sức sống vào sa mạc, thu hút các loài động vật có vú, chim chóc và khách du lịch đến một vùng hẻo lánh của Australia.
“Không thể lường trước được”
Đây là cách mà các nhà sinh thái học Richard Kingsford tại Đại học New South Wales đã mô tả về khả năng khám phá khoa học do sự trỗi dậy đột ngột của một ốc đảo ở một trong những khu vực “khát nước” nhất thế giới của Australia.
“Các loài chim nước xuất hiện. Dòng nước chảy ngoạn mục giữa sa mạc. Những loài cá ở trên sông. Và thảm hoa dại mọc khắp sa mạc,” ông Richard Kingsford nói.
Các nhà khoa học giải thích những sự kiện hiếm hoi này là rất hiếm xảy ra.
Hồ Eyre rộng 3.668 dặm vuông. Mặc dù là một hồ nước nhưng chỉ nhận trung bình 5,5 inch mưa mỗi năm. Người ta thường nghĩ đến hồ Eyre như một chảo muối khổng lồ ở sa mạc Nam Úc.
Năm 1964, Donald Campbell - một nhà phá kỷ lục tốc độ của Anh đã sử hồ Eyre làm đường đua, với kỷ lục thế giới lên tới 403,1 dặm/giờ trên vùng đất rộng lớn, không bị phá vỡ.
Năm nay, sau khi bão nhiệt đới Alfred đổ bộ vào vùng đất liền Queensland vào tháng 3, nước chảy xuống hồ Eyre đầy nước trong 160 năm.
Bùng nổ du lịch
Có hai nguồn cung cấp nước cho hồ Eyre là sông Georgina-Diamantina và hệ thống Cooper Creek.
Hiện tại, hệ sinh thái sa mạc bất ngờ rơi vào chu kỳ sinh sản cực độ. Tôm và động vật giáp xác sinh sản, số lượng cá sẽ tăng vọt, các loài động vật có vú như Mulgara đuôi mào có nguy cơ tuyệt chủng trong khi chuột nhảy Dusky sẽ có cơ hội sinh sôi.
Chim không phải là loài duy nhất bay đến để ngắm ốc đảo này. Bồ nông, cà kheo và các loài chim nước khác sẽ tìm đường đến hồ Eyre từ xa. Bụi và cát sẽ trở nên màu mỡ, xuất hiện những bụi cây bản địa với những bông hoa đầy màu sắc.
“Nơi đây không còn là nơi khô cằn trên trái đất nữa. Rõ ràng là những trận lũ lụt đã hồi sinh vùng đất, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng. Điều đó tạo nên sự bùng nổ du lịch to lớn”, ông Kingsford nói.
Sự bùng nổ du khách cũng thúc đẩy khu vực này thích nghi với sự nổi tiếng mới.
Vào tháng 2 năm nay, chính quyền Nam Australia đã ban hành lệnh cấm mới đối với người dân đi bộ trên lòng hồ, vừa để bảo vệ lớp vỏ và bề mặt muối mỏng manh, vừa để ngăn ngừa thương tích ở những nơi xa xôi, nơi không phải lúc nào cũng có sự trợ giúp y tế trong tầm tay.
Lệnh cấm này nhằm bảo vệ phong tục văn hóa của người Arabana, những người coi hồ là nơi linh thiêng.
Bảo tồn môi trường
Để phục vụ thị trường du lịch, những nhà điều hành như Phil van Wegen đã dành trọn cuộc sống ở vùng hẻo lánh xa xôi của Australia.
Marree là một thị trấn phía nam hồ Eyre, và là nơi van Wegen điều hành Arid Air, một công ty hàng không đưa du khách đi dạo trên hồ nước rộng lớn bằng máy bay cánh quạt Cessna.
"Chuyến bay, lộ trình mà chúng tôi thực hiện sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Sa mạc rộng lớn, luôn thay đổi và ngoạn mục ", ông nói.
Các nhà bảo tồn như Annemarie van Doorn và Luke Playford đã canh gác khu vực này như những người lính canh.
Cùng nhau, cặp đôi này quản lý Khu bảo tồn động vật hoang dã Kalamurina, một khu đất rộng 679.667 ha thuộc sở hữu của Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Australia ở bờ phía đông của hồ.
Mục đích của họ là giữ gìn môi trường nguyên sơ theo cách đó, trong đó liên quan đến việc kiểm soát số lượng động vật hoang dã như lợn rừng và lạc đà.
Khoảng 2/3 lượng nước chảy vào hồ Eyre đi qua Kalamurina và cặp đôi này đã chứng kiến cuộc sống biến đổi thế giới cằn cỗi nơi đây.
“Điều này đặc biệt vì đây là một sự kiện tự nhiên. Trận lụt lớn nhất trong 50 năm qua, dù đã gây ra nhiều thiệt hại ở Queensland, nhưng đã mang đến những thay đổi tích cực cho khu vực”, Playford nói.