Số người chết tăng lên hơn 4.000 người sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VHO- Ít nhất 4.372 người chết và hàng chục nghìn người bị thương đã được xác nhận sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào sáng sớm 6.2. Số người chết và bị thương liên tục tăng lên sau những nỗ lực tìm kiếm và giải cứu người bị nạn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết được ghi nhận lên tới 2.921, trong khi có hơn 15.834 người bị thương, theo Cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp (AFAD).

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết: “Thời tiết và quy mô của thảm họa đang tạo ra những thách thức lớn đối với các nhóm cứu trợ." 

Hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy, các gia đình phải di dời và tiếp xúc với thời tiết mưa tuyết, lạnh giá khắc nghiệt. Bão tuyết lớn gần đây cũng đã tấn công các vùng của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, với dự báo nhiệt độ sẽ xuống dưới 0 độ", UNICEF cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gọi trận động đất là một thảm họa lịch sử và cho biết chính quyền đang làm tất cả những gì có thể.  “Mọi người đang nỗ lực hết mình mặc dù mùa đông, thời tiết lạnh giá và động đất xảy ra vào ban đêm khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn”, ông nói. Ông cũng cho biết 45 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

Về phía Syria, các quan chức đã báo cáo 1.451 người chết và 3.531 người bị thương. Tác động của trận động đất còn phức tạp và khó khăn hơn với hàng triệu người dân do sự tàn phá của chiến tranh trong nhiều năm. Raed al-Saleh thuộc White Helmets Syria- một dịch vụ cứu hộ tại khu vực do nhóm này nắm giữ- cho biết họ đang "chạy đua với thời gian để cứu mạng những người dưới đống đổ nát ." Còn văn phòng của Tổng thống Bashar al-Assad cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp để xem xét thiệt hại và thảo luận các bước tiếp theo.

NGHIÊM THANH

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc