Nhật Bản: Đài tưởng niệm trực tuyến dành cho nạn nhân bom nguyên tử

VHO - Ngày 1.7, Chiến dịch quốc tế Xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) đã tạo ra một đài tưởng niệm trực tuyến nhằm tưởng nhớ 38.000 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ Mỹ thả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). Việc ra mắt đài tưởng niệm độc đáo này đúng dịp tưởng niệm 80 năm ngày xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng trên.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phốNagasaki của Nhật Bản, ngày 9.8.2024. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN
Người dân tưởng niệm các nạn nhân trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản, ngày 9.8.2024. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN

ICAN là tổ chức phản đối vũ khí hạt nhân từng được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2017. Theo ICAN, đài tưởng niệm trên lưu trữ hơn 400 hồ sơ với thông tin chi tiết về cuộc đời của các nạn nhân nhỏ tuổi, khắc họa những cái chết đầy đau đớn và nỗi thống khổ của những người thân còn sống.

Khi nhấp vào biểu tượng hình hạc giấy trên nền tảng trực tuyến, người xem có thể đọc hồ sơ chi tiết của các nạn nhân, trong đó có hình ảnh của 132 trong tổng số 426 em nhỏ, với độ tuổi từ sơ sinh đến thiếu niên. Trong số đó có em Tadako Tameno, qua đời tuổi 13 trên tay mẹ chỉ 2 ngày sau vụ ném bom Hiroshima. Một trường hợp khác là gia đình Mizumachi với 6 người con thiệt mạng trong vụ ném bom Nagasaki, chỉ còn bé gái Sachiko 14 tuổi sống sót.

Bằng cách kể lại những câu chuyện đau lòng, ICAN mong muốn hối thúc hành động hướng tới việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, một nhiệm vụ ngày càng cấp bách trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki lần lượt vào ngày 6.8.1945 và 9.8.1945. Đây là 2 lần duy nhất trong lịch sử nhân loại vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh. Không lâu sau đó, Nhật Bản đã đầu hàng, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ước tính khoảng 140.000 người đã thiệt mạng tại Hiroshima và khoảng 74.000 người khác ở Nagasaki. Trong đó, nhiều người qua đời do phơi nhiễm phóng xạ.

Theo số liệu ghi nhận của chính quyền thành phố Hiroshima và Nagasaki, trong tổng số 210.000 nạn nhân, có khoảng 38.000 trẻ em.

Tới nay, Mỹ vẫn chưa từng chính thức xin lỗi về 2 vụ ném bom nguyên tử.

Theo THÙY LIÊN (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc