Mở bảo tàng từ năm 9 tuổi, cậu bé ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness thế giới
VHO - Niềm đam mê khủng long từ thuở nhỏ đã giúp Anderson Taylor, cậu bé đến từ bang Illinois (Mỹ) trở thành người quản lý bảo tàng trẻ tuổi nhất thế giới được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận.

Anderson mới 9 tuổi 340 ngày khi khai trương Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cambridge vào ngày 10.8.2024. Điều đặc biệt, cậu vừa là chủ sở hữu, vừa là người trực tiếp quản lý bảo tàng.
Không gian trưng bày tại bảo tàng giới thiệu nhiều hiện vật như hóa thạch, khoáng vật, đá quý, mẫu vật tự nhiên và các hiện vật phục vụ giáo dục.
Ý tưởng xây dựng bảo tàng của Anderson bắt nguồn từ chuyến du lịch cùng gia đình tới Scotland năm 2022. Trong chuyến đi, Anderson có dịp tham quan Bảo tàng Khủng long Staffin, nơi đã khơi dậy trong cậu bé mong muốn mở một bảo tàng của riêng mình.
"Tôi đã đam mê khủng long và hóa thạch từ nhỏ đến nay", Anderson chia sẻ với Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới.
Sau khi trở về Mỹ, cậu bé bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng bằng việc thuyết trình trước cộng đồng địa phương để kêu gọi sự ủng hộ. Một tòa nhà từng là trạm cứu hỏa và hội trường của thị trấn được cải tạo thành bảo tàng. Người dân cũng quyên góp hiện vật, tủ trưng bày và hỗ trợ kinh phí để bảo tàng đi vào hoạt động.

Hiện nay, Anderson đã bước sang tuổi 11 và đang tiếp tục vận động gây quỹ nhằm mua lại tòa nhà nơi bảo tàng tọa lạc. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, đến thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn, cậu đã huy động được khoảng 20.000 USD.
Không chỉ quản lý bảo tàng, Anderson còn trực tiếp tìm hiểu và xác định nhiều mẫu vật trong bộ sưu tập của mình. Với những mẫu chưa rõ nguồn gốc, cậu sẽ nhờ các chuyên gia hỗ trợ nhận diện.
Theo mẹ Anderson, niềm đam mê khoa học của con trai khiến ngay cả người lớn trong gia đình cũng liên tục học hỏi thêm kiến thức mới.
"Mỗi ngày tôi đều học được điều gì đó mới từ con trai mình. Lúc nào con cũng có những điều thú vị để chia sẻ", bà nói.
Anderson đặc biệt yêu thích lĩnh vực cổ sinh vật học và có vốn hiểu biết đáng kể về khủng long, khoáng vật cũng như hóa thạch. Cậu cho biết một trong những khoáng vật yêu thích là fluorite, vốn được xem là khoáng vật biểu tượng của bang Illinois.
Bên cạnh việc điều hành bảo tàng, Anderson mong muốn sau này trở thành nhà cổ sinh vật học. Cậu cũng hy vọng sẽ tiếp tục học tập để lấy nhiều bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực như cổ sinh vật học, địa chất học, sinh học, khảo cổ học và cả sinh vật học vũ trụ.
Dù theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, Anderson cho biết vẫn muốn tiếp tục gắn bó với bảo tàng vì xem đây là một trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa.
Cha mẹ của Anderson cho biết họ luôn khuyến khích sự tò mò và niềm đam mê khám phá của con. Theo cha cậu bé, kể từ sau chuyến đi Scotland, Anderson chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu xây dựng bảo tàng.
"Con hy vọng bảo tàng sẽ còn tồn tại rất lâu, kể cả sau này khi mình không còn nữa. Tôi nghĩ đó là một khát vọng rất đáng trân trọng", ông chia sẻ.

RSS