Liên Hợp Quốc cắt giảm kế hoạch viện trợ toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay
VHO - Ngày 16.6, Liên Hợp Quốc thông báo sẽ cắt giảm đáng kể kế hoạch viện trợ nhân đạo toàn cầu.

Liên Hợp Quốc ghi nhận đây là kế hoạch "cắt giảm viện trợ nhân đạo toàn cầu sâu nhất từ trước đến nay".
Ở bối cảnh hiện tại, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết Liên hợp quốc hiện đang kêu gọi 29 tỷ USD viện trợ nhân đạo, thấp hơn nhiều so với con số 44 tỷ USD được đưa ra vào tháng 12.2024.
Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) khẳng định dự kiến sẽ cắt giảm 3.500 việc làm, ước tính 30% chi phí lao động.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1.2025, Washington đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài, gây ra sự hỗn loạn trong lĩnh vực nhân đạo trên toàn cầu.
Việc cắt giảm tài trợ mạnh mẽ của Mỹ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng với viện trợ khẩn cấp, các chiến dịch tiêm chủng và phân phối thuốc chống lại bệnh AIDS.
Các quốc gia tài trợ lớn khác cũng đã cắt giảm đóng góp trước triển vọng kinh tế không chắc chắn.
"Việc cắt giảm tài trợ buộc cơ quan này phải đưa ra lựa chọn khó khăn trong phân bổ nguồn lực", Giám đốc OCHA Tom Fletcher cho biết trong một tuyên bố.
Vào cuối tháng 4, khi đến thăm một bệnh viện ở Kandahar, Afghanistan, ông Fletcher đã cảnh báo việc cắt giảm viện trợ sẽ khiến hàng triệu người tử vong.
Gần đến giữa năm 2025, Liên Hợp Quốc đã nhận được 5,6 tỷ đô la viện trợ, ước tính 13% trong số 44 tỷ đô la ban đầu được yêu cầu cho năm nay.
Kế hoạch ban đầu bao gồm sự tham gia của hơn 70 quốc gia, nhằm mục đích hỗ trợ khoảng 190 triệu người dễ bị tổn thương.
"Quá nhiều người sẽ không nhận được sự hỗ trợ mà họ cần, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức có thể từ nguồn lực mà chúng tôi được trao", ông nói.
Ông Fletcher cũng khẳng định nguồn viện trợ hiện sẽ sử dụng hiệu quả với “người dân và địa điểm đang có nhu cầu cấp thiết nhất", trong đó ưu tiên những người ở trong"điều kiện khắc nghiệt hoặc thảm khốc”.
'Báo động đỏ'
Lời kêu gọi của ông Fletcher được đưa ra khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ban hành báo cáo cảnh báo sớm chung, xác định tình trạng đói kém đang gia tăng tại 13 điểm nóng.
Sudan, các vùng lãnh thổ của Palestine, Nam Sudan, Haiti và Mali có cộng đồng người dân "phải đối mặt với nạn đói, có nguy cơ đói hoặc tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng", báo cáo cho biết.
Báo cáo ghi nhận những cuộc khủng hoảng tàn khốc đang trở nên trầm trọng hơn do những hạn chế ngày càng tăng về khả năng tiếp cận và tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo, Myanmar và Nigeria; cùng với Burkina Faso, Chad, Somalia và Syria hiện cũng được coi là mối quan tâm rất lớn và cần được quan tâm khẩn cấp để hỗ trợ cuộc sống người dân.
"Báo cáo được xem là báo động đỏ. Nếu không có nguồn tài trợ và khả năng tiếp cận, chúng tôi sẽ không thể cứu sống người dân. Việc đầu tư khẩn cấp, bền vững vào hỗ trợ lương thực và phục hồi rất quan trọng nhằm ngăn chặn nạn đói tàn khốc ", Giám đốc WFP Cindy McCain cho biết.
Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 4, ông Filippo Grandi, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết Washington trước đây đã đóng góp hơn 40% ngân sách của cơ quan tị nạn UNHCR, ước tính 2 tỷ đô la mỗi năm.
"Trước thực tế tài chính khó khăn, UNHCR buộc phải giảm quy mô hoạt động chung", ông Grandi nhấn mạnh
UNHCR cũng nói rằng buộc phải cắt giảm khoảng 3.500 vị trí nhân sự sau khi các nhà tài trợ quốc tế cắt giảm viện trợ.
Người đứng đầu UNHCR - ông Filippo Grandi - nhấn mạnh tổ chức này sẽ tập trung vào các hoạt động có tác động lớn nhất, với cơ cấu tinh gọn hơn.