Lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei dự kiến thu hút hàng chục triệu người

ĐỨC AN

VHO - Lễ tang quy mô lớn dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei dự kiến thu hút hàng chục triệu người tham dự, với các hoạt động tưởng niệm diễn ra tại Iran và Iraq trước khi linh cữu được an táng ngày 9.7.

Lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei dự kiến thu hút hàng chục triệu người - ảnh 1
Người dân Iran tập trung bày tỏ niềm thương tiếc lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, sau khi ông thiệt mạng trong chiến dịch không kich của Mỹ và Israel, tại Tehran, ngày 1.3.2026. Ảnh: THX/TTXVN

Từ rạng sáng ngày 3.7, các chốt kiểm soát của cảnh sát, quầy hàng, áp phích tưởng niệm và xe quân đội đã xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở Tehran khi hàng triệu người Iran chuẩn bị tham dự lễ tang kéo dài 7 ngày của ông Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Iran trong 36 năm.

Lễ tang được giới chức Iran kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của nỗi tiếc thương, sức mạnh quốc gia, tinh thần kiên cường và sự gắn kết xã hội.

Trên nhiều tuyến phố ở Tehran, từng nhóm người đưa tang mang theo cờ tập trung dọc các con đường được trang trí bằng biểu tượng nắm đấm đỏ.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref, Trưởng ban tổ chức tang lễ mô tả đây là "sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ này" và là lễ tang có quy mô lớn nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Theo ông, chuỗi nghi lễ bắt đầu tại Tehran và kết thúc bằng lễ an táng tại Mashhad.

Lễ viếng công khai sẽ diễn ra tại Đại Thánh đường Grand Mosalla ở Tehran, nơi linh cữu của ông Khamenei được quàn cùng linh cữu của một số thành viên trong gia đình. Khu phức hợp này từ lâu là địa điểm tổ chức các nghi lễ tôn giáo và sự kiện cấp nhà nước quy mô lớn của Iran.

Để chuẩn bị cho lễ tang, suốt nhiều ngày qua, công nhân đã tiến hành sửa sang khu vực Grand Mosalla, trong khi lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc quanh địa điểm tổ chức.

Lễ tang vốn dự kiến diễn ra từ đầu tháng 3 nhưng đã phải hoãn do cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel khiến việc tổ chức một sự kiện đông người không khả thi.

Một buổi lễ riêng dành cho các đoàn đại biểu nước ngoài dự kiến được tổ chức trước lễ viếng công khai. Ông Ali Akbar Pourjamshidian, Thư ký Ủy ban Tang lễ và Tiễn biệt quốc gia cho biết, đại diện khoảng 30 quốc gia sẽ tham dự.

Theo kế hoạch, một cuộc tuần hành dài 10km sẽ diễn ra qua trung tâm Tehran, từ Quảng trường Imam Hossein đến Quảng trường Azadi.

Thị trưởng Tehran Alireza Zakani gọi đây là "cuộc tụ tập lớn nhất trong lịch sử thành phố" và dự báo khoảng 20 triệu người sẽ tham dự. Khoảng 60% trong tổng số 90 triệu dân Iran chưa từng biết đến một Lãnh tụ Tối cao nào khác ngoài ông Khamenei.

Sau các nghi lễ tại Tehran, linh cữu sẽ được đưa tới thành phố thánh Qom, đi qua đền Fatima Masumeh và nhà thờ Hồi giáo Jamkaran. Tiếp đó, đoàn rước sẽ đến hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq.

Theo giới chức Iran và Iraq, lễ đón chính thức sẽ diễn ra tại Sân bay Quốc tế Najaf trước khi đoàn rước tiếp tục qua Najaf và Karbala.

Đền Imam Ali ở Najaf là một trong những thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite, được cho là nơi an nghỉ của Imam Ali ibn Abi Talib, vị Imam đầu tiên của dòng Shiite.

Trong khi đó, đền Imam Hussein và Abbas tại Karbala là nơi tưởng niệm Imam Hussein, cháu ngoại của Nhà Tiên tri Muhammad, cùng Abbas đã hy sinh trong Trận chiến Karbala năm 680 - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử và bản sắc của cộng đồng Hồi giáo Shiite.

Sau các nghi lễ tại Iraq, linh cữu sẽ được đưa trở lại Iran để cử hành lễ an táng cuối cùng tại Đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad.

Mashhad là thành phố linh thiêng nhất của Iran, đồng thời là quê hương của ông Khamenei. Ông sinh năm 1939 tại đây, trải qua phần lớn thời niên thiếu và theo học tại các chủng viện Hồi giáo của thành phố trước khi tiếp tục học tập ở Qom.

Theo quan niệm của Hồi giáo dòng Shiite, việc được an táng gần một trong những nhân vật được tôn kính nhất của tôn giáo này là một vinh dự đặc biệt.

Việc lựa chọn Đền thờ Imam Reza làm nơi an nghỉ cuối cùng cũng phản ánh vị thế của ông Ali Khamenei với tư cách vừa là nhà lãnh đạo chính trị tối cao, vừa là lãnh tụ tôn giáo cao nhất của Iran.