Vụ giẫm đạp tại Ấn Độ:
Chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt Nam
VHO - Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn từ Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ, Hội người Việt Nam tại Ấn Độ, các nhóm người Việt ở Ấn Độ và báo chí sở tại cho biết hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về việc có người Việt Nam trong số gần 40 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương trong vụ giẫm đạp.

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ có khoảng 500 người, đang sinh sống, làm việc và học tập rải rác khắp nơi.
Trước đó, sáng 29.1, một vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo Kumbh Mela lớn nhất thế giới ở thành phố Prayagraj của Ấn Độ đã khiến 100 người bị thương vong.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn và yêu cầu Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath khẩn trương cứu hộ nạn nhân.
Về phần mình, Thủ hiến Yogi đã kêu gọi người hành hương không đổ về hợp lưu 3 con sông thiêng là sông Hằng, Yamuna và Saraswati mà thay vào đó hành lễ ở các bờ sông. Ông thông báo chính quyền bang Uttar Pradesh sẽ hỗ trợ tài chính gần 29.000 USD cho gia đình các nạn nhân trong vụ việc.
Theo Thủ hiến Yogi, vụ giẫm đạp xảy ra do lượng người đi quá đông và rào chắn bị phá. Ông xác nhận tình hình đã được kiểm soát nhưng cảnh báo đám đông vẫn tiếp tục kéo tới, với ước tính khoảng 90 triệu đến 100 triệu người có mặt tại địa điểm hành hương này.
29.1 là ngày lễ trọng “Mauni Amavasya” mà tín đồ Hindu tin rằng có thể ngâm mình ở vùng nước thiêng để thanh tẩy tâm hồn, rửa sạch tội lỗi và thoát khỏi luân hồi. Kể từ ngày khai mạc lễ hội hôm 13.1 tới nay, lễ hội Mahakumbh Mela đã đón gần 200 triệu tín đồ, du khách tới ngâm mình trên các bến sông. Dự kiến có hơn 450 triệu người tham gia trong 45 ngày lễ hội.
Các vụ tai nạn do chen lấn, giẫm đạp là vấn đề đáng lo ngại tại các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, và Kumbh Mela, nơi thu hút hàng triệu tín đồ và cũng từng có lịch sử xảy ra những thảm kịch tương tự trước đây.
Lễ hội kéo dài sáu tuần này là sự kiện quan trọng nhất trong lịch Hindu, với hàng triệu người đổ về Prayagraj vào ngày 29.1 để thực hiện nghi thức gột rửa tại ngã ba của hai con sông thiêng Ganges và Yamuna.
Do lo ngại về nguy cơ giẫm đạp, cảnh sát đã lắp đặt hàng trăm camera giám sát tại khu vực lễ hội và các tuyến đường dẫn vào khu trại. Một đội máy bay không người lái cũng được triển khai để theo dõi tình hình. Mạng lưới giám sát này được kết nối với một trung tâm điều hành hiện đại, có chức năng cảnh báo nếu khu vực nào có mật độ đám đông quá cao, gây nguy hiểm.
Trong quá khứ, Ấn Độ từng chứng kiến nhiều thảm kịch. Năm 1954, hơn 400 người thiệt mạng tại Kumbh Mela trong một ngày do bị giẫm đạp hoặc chết đuối – một trong những thảm họa đám đông lớn nhất thế giới. Năm 2013, có 36 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp. Gần đây nhất, 120 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp sau cuộc tụ họp tôn giáo của các tín đồ đạo Hindu ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.