MC Thảo Vân: Không xuất hiện ở Chương trình Gặp nhau cuối năm sau 19 năm lên sóng

VHO- Vậy là sau nhiều ngày tập luyện, Táo Quân 2022 đã chính thức bấm máy. Điều đặc biệt nhất của năm nay đó là: Chương trình không có MC. Gắn bó với chương trình Táo Quân từ năm đầu tiên lên sóng (2003), MC Thảo Vân tiếc nuối khi thông báo việc chị sẽ không chào kết Táo Quân 2022.

MC Thảo Vân: Không xuất hiện ở Chương trình Gặp nhau cuối năm sau 19 năm lên sóng - Anh 1

PV: Khi nhận được thông báo sẽ thôi không xuất hiện, cảm xúc của chị thế nào, khi chương trình quá thân thương gắn với chị trong 19 năm qua? 

 Táo Quân với tôi là sự gắn bó mật thiết, tràn ngập kỷ niệm, là cả chặng đường dài cùng những người bạn, những người thân thiết như gia đình. Tôi thực sự hơi hụt hẫng khi nhận được thông tin thay đổi với format của chương trình. 

Có nhiều luồng thông tin: Tôi rời khỏi chương trình Táo Quân, điều đó là không đúng, mà là do yêu cầu của chương trình, còn tất cả chúng tôi - những người đã từng tham gia Táo Quân, không bao giờ rời khỏi chương trình ấy cả, nếu có, chỉ là bất khả kháng mà thôi, bởi với chúng tôi, đó không chỉ là chương trình, đó là tình yêu, là kỷ niệm, là thương nhớ của mấy chục năm qua.

PV: Không tham gia diễn xuất, nhưng MC Thảo Vân cũng là nhân vật đặc biệt của Táo Quân. Từ Gặp nhau cuối tuần đến Gặp nhau cuối năm. Nhìn lại hành trình ấy chị đã được gì? 

Quả thật, tôi không phải biết nói gì. Vì chính nhờ có chương trình ấy mà Thảo Vân có một quãng thanh xuân thật đẹp. Nơi đã cho Vân tìm thấy người chồng đầu tiên của mình. Và có một cậu con trai như bây giờ. Một hành trình có đủ các cung bậc. 

Và dù chương trình vẫn tiếp tục tồn tại hay không. Thì tình cảm của tôi với tất cả các anh chị em vẫn luôn tồn tại. Như những người đặc biệt trong cuộc đời. 

MC Thảo Vân: Không xuất hiện ở Chương trình Gặp nhau cuối năm sau 19 năm lên sóng - Anh 2

PV: Nhiều người nhìn nhận chị rất ít khi chia sẻ cuộc sống riêng của mình? 

Tôi quan sát và thấy rằng, nếu có kêu ca trên mạng xã hội thì sự buồn khổ của mình cũng ít được thông cảm một cách đúng nghĩa. Bởi vì mọi người cũng không thể hiểu hết câu chuyện của mình. Còn những người đã hiểu mình thì không cần kêu ở đấy họ vẫn hiểu.

Mạng xã hội là nơi dành cho rất nhiều người nên chỉ cần kể câu chuyện nào mà có thể kêu gọi mọi người chia sẻ, động viên và xích lại gần nhau để vượt qua mọi thứ trong cuộc sống, còn hơn là chia sẻ những nỗi niềm tâm tư.

Cho nên phần đa, tôi đều chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống thôi, có lẽ như thế hợp lý hơn. Có người nhắn tin cho tôi rằng, những gì tôi chia sẻ tiếp thêm cho họ nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống.

MC Thảo Vân: Không xuất hiện ở Chương trình Gặp nhau cuối năm sau 19 năm lên sóng - Anh 3

PV: Chị là người xinh đẹp, khéo léo, nhẹ nhàng… hẳn sẽ có rất người đàn ông theo đuổi và yêu thương?

 Vấn đề là ai cũng nghĩ tôi có nhiều người hâm mộ và có quá nhiều người thích nên đến giờ tôi vẫn bị bơ vơ ở một nơi xa xôi nào đó. Mọi người cứ đứng thật xa và nghĩ tôi có nhiều người thích quá nên tôi ế hoài. Cái đau khổ của tôi là ở chỗ đó. Cho nên mọi người phải thay đổi lại đi không thôi tôi thiệt thòi lắm đó.

PV: Làm mẹ đơn thân, chị có gặp những khó khăn trong việc nuôi dạy con? Chị có đồng hành cùng con, đối thoại với con mỗi ngày là con đường ngắn nhất để giúp mẹ hiểu chính con mình hơn? 

Việc làm mẹ đơn thân, nếu chúng ta nghĩ khó thì nó sẽ khó, nghĩ đơn giản nó sẽ đơn giản. 

Tôi cũng phải tranh thủ nhiều lúc trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình, khi ăn tối, rồi trước khi đi ngủ, tôi và con sẽ nói chuyện với nhau. Tôi hỏi con những chuyện ở trường, ở lớp, và nhiều lúc phải nghe con say sưa kể về những trò chơi với những nhân vật mà quả thật tôi không biết tí gì… Hay đôi khi, con trai tôi sẽ nói hẳn về vấn đề gì đó khá lớn, ví dụ như gần đây cháu nói với tôi rằng: “Sau này con không thích lấy vợ, đẻ con vì nuôi con rất mệt và rất khổ. Đổ bao công sức để nuôi con nên chả còn thời gian nào dành cho mình. Lớn lên con chỉ muốn dành toàn bộ thời gian chơi game thôi, đỡ khổ mẹ ạ”. Khi ấy, tôi lại phải giải thích cho cháu hiểu tại sao mỗi người lại phải thực hiện trách nhiệm của mình…

Những câu chuyện như thế diễn ra thường xuyên giữa hai mẹ con và tôi đón nhận một cách bình thường. Tôi nghĩ rằng, mình cũng cần tôn trọng suy nghĩ của con, cái gì con chưa hiểu thì giải thích. Nếu ngay lập tức chúng ta phủ nhận, nạt nộ, phản đối thì có thể con sẽ bất mãn, mất đi sự tin tưởng với mình và dần dần không còn nhu cầu chia sẻ. Khi đó rõ ràng việc làm bạn với con, đồng hành với con là điều không tưởng.

Mình nghĩ thời nào làm bạn với con cũng không dễ dàng chứ chưa hẳn là chỉ có thời nay. Như khi mình còn nhỏ, ba mẹ mình đầu tắt mặt tối lo kiếm ăn, còn chẳng biết mình học đến lớp mấy chứ nói gì đến làm bạn với con. Chúng ta đều là những người lớn, tuổi tác khác, suy nghĩ khác, cái nhìn khác, trong khi đó những thứ các con thích lại không giống với chúng ta nên tất nhiên gặp khó khăn khi làm bạn với con cũng là điều dễ hiểu.

MC Thảo Vân: Không xuất hiện ở Chương trình Gặp nhau cuối năm sau 19 năm lên sóng - Anh 4

PV: Có nhiều nhận định: MC Thảo Vân chưa bao giờ coi mình là người nổi tiếng. Chị chăm chỉ, cần mẫn làm công việc của một công chức ở Đại học Quốc gia. Những hào quang đã bỏ lại đằng sau. Và nó cũng chưa bao giờ thuộc về chị? 

Tôi đã có rất nhiều cơ hội, nhưng ngay từ đầu tôi đã xác định không đi theo con đường đó. Tất nhiên cũng phải cân nhắc lựa chọn, cũng giằng co vì đó là quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Cuối cùng tôi thấy mình phù hợp với cuộc sống này hơn. Hồi đó có rất nhiều việc để làm, đi diễn trong diễn ngoài, tỉnh này tỉnh kia. Nhưng tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những điều đó, bởi với tôi, nó đơn thuần chỉ là một công việc. Tôi chưa bao giờ coi mình là người nổi tiếng, coi đó là yếu tố then chốt của cuộc đời mình, để rồi khi thiếu vắng nó mình lại bị hẫng hụt. Tôi thấy vui vẻ và rất thoải mái. Tôi không bị ảo tưởng bởi những gì mà thế giới phù hoa mang đến.

PV: Càng tiếp xúc với chị, tôi càng cảm nhận được ở chị sự bình thản, an nhiên trước cuộc sống. Điều gì giữ cho chị tâm hồn an tĩnh đó?

MC Thảo Vân: Tôi nghĩ, điều quan trọng là biết mình thế nào, biết mình đến đâu. Tôi phải học từng ngày, cùng với thời gian, sẽ điềm đạm hơn, chín chắn hơn, để nhận ra chân lý của cuộc sống. Với tôi đó là việc học và thực hành từng ngày, hôm nay có thể mình còn một chút tham sân si, mình nhận ra và ngày mai mình sẽ bớt đi một chút. Mình học cách sống tốt và sống đúng, chứ không phải tốt vô điều kiện. Điều đó giúp tôi bình thản, dễ đối mặt với mọi thứ hơn. Học cách đơn giản hóa cuộc sống chứ không phải phức tạp hóa cuộc sống.

 Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

                      Lê Thuý Hằng(thực hiện)

Ý kiến bạn đọc