Diễn viên Đan Lê: Vai diễn của tôi trong "Anh có phải đàn ông không" vẫn là ẩn số nên khán giả đừng bỏ lỡ....

VHO- Sau Người phán xử, Đan Lê trở lại với vai Mai Ngọc người yêu cũ của nam chính- Duy Anh, trong phim Anh có phải đàn ông không? Hiện tại, Đan Lê khá phấn chấn khi khán giả liên tục có những phản hồi tích cực về những phân đoạn mà Đan Lê xuất hiện. .

Diễn viên Đan Lê: Vai diễn của tôi trong

PV: Đã rất lâu mới thấy chị quay trở lại  với phim ảnh. Vai diễn lần này khác với những phim mà chị đã tham gia? 

Diễn viên Đan Lê: Vài năm nay, tôi ít nhận lời đóng phim để tập trung cho công việc MC, kinh doanh và chăm sóc gia đình. Chồng tôi-đạo diễn Khải Anh thường đi triền miên mỗi khi có dự án phim nên tôi muốn có thời gian nhiều hơn bên hai con. Ban đầu tôi khá lo lắng về vai diễn mới lạ ngay lần quay lại này nhưng dường như nhân vậy phụ huynh và trong vai người yêu cũ của Duy Anh cũng không hề làm khó tôi bởi ngoài đời tôi cũng có gia đình và 2 con, thế nên có thể dễ dàng nhập vai. Tôi cũng chỉ gặp khó khăn một chút chút thôi. Đó là việc mình cần phải bắt nhịp lại với guồng quay công việc - phải nỗ lực học hỏi kỹ năng diễn xuất mới theo phong cách tự nhiên trong đời sống ở các phim truyền hình mới hiện nay.

Diễn viên Đan Lê: Vai diễn của tôi trong
PV: Trước khi hợp tác trong phim Anh có phải đàn ông không, Đan Lê và Tuấn Tú từng là gương mặt quen thuộc của bản tin thời tiết. H cựu MC Thời tiết gặp lại nhau trong một dự án phim. Sự bất ngờ này chị có được báo trước không? 

Diễn viên Đan Lê: Bộ phim lần này tôi hoàn toàn không biết được là có những ai tham gia vào phim. Chỉ cho tới khi đến phân đoạn của mình thì  tôi  thực sự bất ngờ khi có bạn diễn là Tuấn Tú. Tôi biết Tuấn Tú từ rất lâu rồi và đã có cơ hội làm việc chung. Nên cũng đã hiểu nhau. Điều đó rất thuận lợi cho cảm xúc trong Anh có phải đàn ông không?. Duy Anh là vai diễn “lột xác” về hình ảnh của Tuấn Tú từ trước tới nay. Đúng là ông bố khiêm nhường, giản dị, không chải chuốt, hy sinh vì cuộc sống gia đình. Hình tượng của Duy Anh chính là một “mảnh ghép” trong đời sống những người đàn ông. Khi ra hiện trường làm phim, ngoài đạo diễn, biên kịch, quay phim, bản thân Tuấn Tú rất hiểu nhân vật, và có nhiều sáng tạo riêng cho nhân vật của mình. Khán giả xem phim sẽ cảm thấy vai diễn với lời thoại đời, thực tế. 

PV: Bên cạnh  các diễn  viên Quỳnh Kool, Thanh Hương thì Đan Lê sẽ là cái tên tiếp theo được gọi tên có nguy cơ sa vào lưới tình của Nhan Phúc Vinh trong Anh có phải đàn ông không? 

Diễn viên Đan Lê: Khác với những bộ phim trước, trong Anh có phải đàn ông không Tôi vào vai một người phụ nữ độc lập, quyến rũ và cũng không thể loại trừ việc sa vào lưới tình của Tuấn Khang.  Với vẻ dịu dàng nữ tính, Mai Ngọc có hớp hồn được Tuấn Khang, một người đàn ông giàu có, đẹp trai và sát gái, trong khi có rất nhiều cô gái  vây quanh. Sau Vy (Quỳnh Kool), Trúc Lam (Thanh Hương). Éo le nhất là khi Mai Ngọc lại là người yêu cũ của Duy Anh (Tuấn Tú). Mà Duy Anh lại là bạn của Tuấn Khang.  Ngoài vai trò là người yêu cũ của Duy Anh, nhân vật Mai Ngọc của tôi trong phim Anh có phải đàn ông không vẫn còn là một ẩn số nên khán giả hãy đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo để xem câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào.

PV: Đạo diễn Nguyễn Khải Anh - ông xã của Đan Lê nói gì khi vợ tham gia phim Anh có phải đàn ông không? 

Diễn viên Đan Lê : Khi tôi nhận lời tham gia từ vai nhỏ hay vai lớn, tôi đều chia sẻ với ông xã. 

Nói chung dù không nói ra nhưng tôi biết anh ý có khi còn lo hơn tôi. May đến hôm phát sóng, xem xong anh ấy thở phào bảo: “Cũng được, nhiều chỗ xử lý tốt, thể hiện được cảm xúc”. Nhưng còn phải cố gắng nhiều để ghi điểm hơn. 

PV:Xuất phát điểm từ một ca sĩ giờ thành danh với vai trò người dẫn chương trình, diễn viên chị có ý định sẽ rẽ thêm nghề khác để thỏa mãn được đam mê của mình? 

Diễn viên Đan Lê: Chuyển hướng sang làm MC là quyết định có tính toán của tôi vào thời điểm nhạy cảm. Và tôi đã đúng. Tôi nghĩ dẫn chương trình phù hợp với khả năng của mình. Tôi cũng cố gắng làm sao song hành tạo dấu ấn bằng các vai diễn trên sóng truyền hình để được lòng khán giả. Vừa làm MC vừa diễn viên cũng được nhưng như thế sẽ chỉ phù hợp với một số chương trình thôi, không mang lại sự tin tưởng, màu sắc riêng cho chương trình trong mắt nhà sản xuất. Chính vì thế, tôi chỉ diễn xuất cho những vai hợp với khả năng và thời gian cho phép.  

Diễn viên Đan Lê: Vai diễn của tôi trong

PV: Bố chồng chị – NSND Khải Hưng, từng nói rằng chị không phải diễn viên. Điều đó tác động thế nào đến cảm xúc của chị cũng như sự cố gắng trong nghiệp diễn mà chị đang theo đuổi? 

Diễn viên Đan Lê : Tôi vẫn không nghĩ mình là một diễn viên chuyên nghiệp. Làm phim với tôi vẫn là cơ duyên và sự may mắn. Nếu mọi người theo dõi quá trình làm phim của tôi thì có thể thấy rằng, tôi tham gia không nhiều phim nhưng đó đều là những dự án lớn. Đây có thể coi may mắn nhưng cũng là thách thức với một người diễn viên không chuyên như tôi. Nếu tôi đóng một vai chính, được “nuôi” nhân vật đó hàng ngày thì mình sẽ “cảm” được vai diễn tốt hơn. 

PV: Là một diễn viên tay ngang, từ ngày vào nghề và trải qua không ít va vấp, chị thấy mình đã trưởng thành nhiều chưa? 

Diễn viên Đan Lê : Thật sự là một câu hỏi khó khi phải tự nhận xét về mình. Tôi nghĩ rằng, càng ngày tôi càng nhìn nhận diễn viên là một công việc chuyên nghiệp. Thế nên, tôi sẽ luôn cố gắng trước mỗi dự án và đảm bảo được sự tin tưởng của đạo diễn đã trao gửi cho mình.

Diễn viên Đan Lê: Vai diễn của tôi trong

PV: Nhìn lại chặng đường đã qua, những thứ mà Đan Lê có được ngày hôm nay thì chị có cho rằng nhờ sự may mắn hay nỗ lực không ngừng của chính bản thân? 

Diễn viên Đan Lê:  Ngoài may mắn, nỗ lực của bản thân, tôi nghĩ mình có khả năng thích nghi, khả năng học hỏi, coi mình “không là ai cả”. Khi chúng ta làm được việc, mọi ánh mắt chuyển sang trạng thái tin tưởng. Rất nhiều nghệ sĩ phía Bắc không tồn tại được do họ không thích ứng được với sự thay đổi. Đôi khi, mình phải quên đi mình từng là ai, ở mảnh đất nào đó, hãy biết trân trọng mỗi cơ hội mình có thì mới tồn tại, phát triển được.

Xin cảm ơn Đan Lê đã trò chuyện!

                          LÊ THÚY HẰNG (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc