Những vệt đen biết thở

Những vệt đen biết thở

LÊ TRỌNG NGHĨA - LA NA

VHO - Kiến trúc Champa là tổng thể các công trình kiến trúc của dân tộc Chăm, được hình thành từ chất liệu gạch nung, có màu đỏ sẫm kết hợp với dạng khối hình trụ, vuông đặc trưng. “Những vệt đen ngoằn ngoèo quanh các hốc gạch, rồi hòa mình trong những rễ cây, len lỏi xuống lòng đá, như dòng suối ngầm không bao giờ cạn. Không ai thực sự thấy chúng, nhưng ai cũng đã từng cảm nhận được sự có mặt của chúng, như tiếng thì thầm trong lòng, rất khẽ, nhưng không thể làm ngơ…” là những dòng cảm xúc mà tác giả Lê Trọng Nghĩa muốn bạn đọc cùng lắng nghe về những vết nứt hằn dấu ấn thời gian trên các công trình kiến trúc này.

Đọc tiếp

Ý kiến bạn đọc


Để người chồng tìm được lối thoát cho cuộc hôn nhân dường như đang đi vào bế tắc

Để người chồng tìm được lối thoát cho cuộc hôn nhân dường như đang đi vào bế tắc