Nửa đêm kinh hoàng ở Đắk Lắk: 4 người trong một gia đình bị sát hại

NGỌC HÒA

VHO - Rạng sáng 13.9, tại phường Thành Nhất ( tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một người đàn ông dùng dao tấn công khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 cháu nhỏ nguy kịch, gây rúng động dư luận.

Nửa đêm kinh hoàng ở Đắk Lắk: 4 người trong một gia đình bị sát hại - ảnh 1
Sáng 13.9, người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sát khiến 4 người trong một gia đình thương vong

Sáng 13.9, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nghi con rể sát hại nhiều người gia đình vợ (không đăng ký kết hôn) khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 13.9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, người đàn ông tên Nguyễn Nam Đại Thuận (tên gọi khác là Hào), trú phường Ea Kao, đến nhà của bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H.

Sau một trận cãi vã, giữa Thuận và chị H., (hai người có một con chung khoảng 3 tuổi) Thuận đã sử dụng dao tấn công nhiều người trong gia đình chị H.

Các nạn nhân gồm: chị Nguyễn Thị Kim H. (vợ/người bạn gái); bà Trần Thị D. (mẹ của chị H.); anh Bùi Hữu Ng. (em của chị H.); cháu Trần Tấn P. (con riêng của chị H.).

Hậu quả là 3 người tử vong tại hiện trường; cháu P. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Thuận tháo bỏ quần áo dính máu ngay sau nhà, rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, công an lập tức phong tỏa hiện trường, triển khai lực lượng tiến hành truy bắt nghi phạm.

Đến sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được Thuận, đưa về trụ sở để điều tra.

Hiện vụ án được xem là đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến vụ việc.