Lời khai ban đầu của nghi phạm trong vụ vợ giết chồng ở Đà Nẵng

ĐỨC LONG

VHO - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Linh đêm 1.10. Nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân, hành động do mâu thuẫn gia đình.

Lời khai ban đầu của nghi phạm trong vụ vợ giết chồng ở Đà Nẵng - ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương ra đầu thú sau khi sát hại chồng

Khoảng 22 giờ đêm 1.10, sau khi nhậu xong, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1987) trở về nhà tại nóc Long Riêu 2, thôn 6, xã Trà Linh. Tại đây, mâu thuẫn gay gắt đã bùng phát giữa anh Trường và vợ là chị Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998).

Theo lời khai của chị Thương, trong lúc cãi vã, anh Trường đã dùng tay đánh chị nhiều cái. Đáng chú ý, anh Trường còn dùng dao hù dọa giết cả chị Thương và hai con. Do Trường thường xuyên ăn nhậu, đánh đập và hù dọa cả gia đình, chị Thương đã nảy sinh ý định sát hại chồng.

Sau khi được vợ can ngăn, anh Trường đi ngủ tại phòng khách. Chị Thương đã lấy một chiếc khăn tắm màu hồng, dùng dao cắt xé thành hai mảnh để chuẩn bị cột tay và chân anh Trường.

Tiếp đó, Thương lấy một đoạn dây dù màu xanh (loại dùng buộc võng), dài khoảng 1,5m, buộc tạo thành nút thắt tròn rồi tròng vào cổ anh Trường. Chị Thương dùng tay kéo mạnh đầu dây để siết chặt. Dù nạn nhân phản ứng, đạp chân liên tục, Thương vẫn kéo đến khi anh Trường không còn phản ứng gì.

Sau khi thấy chồng bất động, chị Thương nghĩ anh Trường đã tử vong nên thả dây ra khỏi cổ và đặt lên giường. Chị Thương ngồi khóc một lúc, rồi gọi điện thoại ngay cho mẹ ruột và Công an xã Trà Linh để thú nhận hành vi giết người của mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, Phòng Kỹ thuật hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu đã trùng khớp với lời khai của đối tượng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc