Án tử hình với 2 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam

PHẠM NGÂN

VHO - Bị cám dỗ bởi lợi nhuận, kiếm lời từ việc buôn bán trái phép, hai đối tượng Cha Mềnh Vừ và Cở Xồng đã cùng nhau thực hiện hành vi vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam.

Cha Mềnh Vừ (1978) và Cở Xồng (1994), đều trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào, là anh rể và em vợ. Cả hai đều có xuất phát điểm khó khăn, sau khi học hết cấp 2 đã đã nghỉ học và làm công việc nương rẫy rồi lập gia đình.

Mặc dù gia đình nghèo khó, nhưng khi có người đặt mua “hàng”, Vừ đã không ngần ngại nghĩ đến cách vay nợ để mua ma túy, rồi rủ em vợ tham gia vào hành vi phạm tội này.

Vào lúc 19 giờ ngày 1.4.2024, Vừ nhận cuộc gọi từ một người đàn ông yêu cầu mua 6 gói ma túy hồng phiến, hứa trả 2.000 USD mỗi gói. Với món lợi lớn, Vừ nhanh chóng đồng ý mà không nghĩ đến hậu quả.

Án tử hình với 2 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam - ảnh 1
Hai bị cáo Cha Mềnh Vừ và Cở Xồng tại tòa.

Sáng hôm sau, Vừ đến gặp Cở Xồng để bàn bạc và cùng nhau tìm cách cung cấp "hàng". Cở Xồng đã liên lạc với người họ hàng, nhận 6 gói ma túy với giá 1.000 USD mỗi gói.

Sau khi có ma túy, hai anh em lên đường vận chuyển sang Việt Nam, với hy vọng sẽ thực hiện giao dịch và thu về lợi nhuận.

Tuy nhiên, khi đến bản Huồi Khe (xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), cả hai đã không thể lường trước được sự canh gác nghiêm ngặt của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Khi họ vừa chuẩn bị giao dịch thì đã bị bắt giữ cùng tang vật hơn 3,5 kg ma túy.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Cha Mềnh Vừ và Cở Xồng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Hai đối tượng khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng để cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên chọn con đường phạm pháp đã nhận hậu quả nghiêm trọng. Tại tòa, cả hai bị cáo ăn năn hối hận khi thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Dù đã có sự hối lỗi và ăn năn, nhưng trước tính chất nghiêm trọng của vụ án và khối lượng ma túy đặc biệt lớn mà họ vận chuyển, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án tử hình đối với cả Cha Mềnh Vừ và Cở Xồng.

Trong giây phút bị tuyên án, cả hai không kìm được nước mắt, van xin tòa cho mình một cơ hội sống để được trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả các tình tiết trong vụ án, tòa án vẫn quyết định giữ nguyên mức án cao nhất, cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam trong việc xử lý tội phạm ma túy.