Vượt mốc 180 tỉ, “Phí Phông” xác lập kỷ lục mới cho dòng phim kinh dị Việt

HỒNG HẠNH

VHO - Sáng ngày 5.5, bộ phim kinh dị “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chính thức chạm mốc 180 tỉ đồng doanh thu sau 20 ngày công chiếu, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ tại phòng vé.

Vượt mốc 180 tỉ, “Phí Phông” xác lập kỷ lục mới cho dòng phim kinh dị Việt - ảnh 1
Cảnh trong phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"

Với doanh thu hiện tại, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng không chỉ giữ vị trí Top 2 phim Việt ăn khách nhất năm 2026, bộ phim còn lập kỷ lục trở thành tác phẩm kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. 

Đằng sau thành tích ấn tượng này không chỉ là câu chuyện kinh dị giàu tính giải trí mà còn là sự đầu tư công phu vào thế giới hình ảnh, đặc biệt ở khâu thiết kế mỹ thuật, phục trang và hóa trang đặc biệt.

Tiền đề để thực hiện nên Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung và ê kíp sản xuất chính là tạo nên một cộng đồng dân tộc hoàn toàn mới nhưng vẫn mang hơi thở chân thực của văn hoá Việt.

Giám đốc thiết kế mỹ thuật Kelly Hoàng cho biết, đội ngũ đã nghiên cứu và lấy cảm hứng từ nhiều cộng đồng dân tộc vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên như người Mông, Thái, Dao Đỏ, Nùng và Tày để chắt lọc những yếu tố đặc trưng nhất về dáng trang phục, hoa văn và tinh thần bản địa.

Bên cạnh phục trang, yếu tố hoá trang cũng là một sự đầu tư công phu, tỉ mỉ của ê kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Nghệ sĩ hóa trang đặc biệt Fiona thừa nhận chính cô cũng bị ám ảnh bởi những gì mình tạo ra.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là khi chứng kiến hình ảnh nhân vật oán linh xuất hiện phía sau sao nhí Nina Nutthacha Padovan (vai Lua) trong phân cảnh trừ tà, tạo hình nhân vật đặt giữa không gian, ánh sáng và bối cảnh hoàn chỉnh khiến cô đã “choáng” và buộc phải rời khỏi đó vì quá sợ.

Vượt mốc 180 tỉ, “Phí Phông” xác lập kỷ lục mới cho dòng phim kinh dị Việt - ảnh 2
NSƯT Hạnh Thuý trong phim

Hiệu quả của hoá trang không chỉ dừng ở thị giác mà còn tác động trực tiếp đến diễn xuất của các diễn viên. NSƯT Hạnh Thuý tiết lộ cô phải trải qua 4 đến 6 giai đoạn tạo hình khác nhau của nhân vật bà Huỳnh, với mỗi lần hoá trang kéo dài từ 4 đến 6 tiếng. Sự biến đổi này giúp nữ nghệ sĩ khai thác sâu hơn đời sống nội tâm của nhân vật.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn trong vai pháp sư Còn, thậm chí đã trải nghiệm cảm giác “ám ảnh thật” ngay trên phim trường. Ở một phân cảnh hành động, nam diễn viên được thực hiện hiệu ứng hoá trang với hình ảnh một chiếc móc lớn xuyên qua cánh tay. 

Theo chia sẻ từ nghệ sĩ hoá trang Fiona, ngay khi kết thúc phân đoạn, Kiều Minh Tuấn rơi vào trạng thái say sẩm, mệt lả vì không chịu được cảm giác ghê rợn đầy chân thật từ chính tạo hình trên cơ thể mình.

Với sự đầu tư công phu từ thiết kế mỹ thuật, phục trang đến hoá trang, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng không chỉ đơn thuần tạo ra nỗi sợ mà còn xây dựng một thế giới giàu bản sắc.

Chính sự giao thoa giữa nghiên cứu văn hoá và địa hạt sáng tạo nghệ thuật của điện ảnh đã giúp bộ phim mở ra một hướng tiếp cận mới cho dòng phim kinh dị Việt, nơi chiều sâu của những câu chuyện được kể bằng chính ngôn ngữ văn hoá dân gian.