Vở cải lương “Miền hoa phượng” sẽ ra mắt khán giả Hải Phòng tối 17.10
VHO - Vở cải lương “Miền hoa phượng” do Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng dàn dựng, sẽ ra mắt khán giả vào 20h ngày 17.10, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng. Tác phẩm khai thác những bi kịch gia đình trong chiến tranh, gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình thân, lòng bao dung và khát vọng hóa giải những hận thù, mất mát của quá khứ.
Vở cải lương Miền hoa phượng được dàn dựng trong khuôn khổ chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng tháng 10.2026.
Trước đó, vào tối 15.10, tại Nhà hát thành phố, Hội đồng nghệ thuật thuộc Sở VHTTDL Hải Phòng đã tổ chức thẩm định vở diễn.

Được phóng tác từ truyện Nhiệt đới gió mùa của nhà văn Lê Minh Khuê, Miền hoa phượng có kịch bản 3 hồi, do PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái chấp bút, NSƯT Ngọc Chi chuyển thể cải lương, NSND Hoàng Quỳnh Mai biên tập và đạo diễn.
Tác phẩm mở ra câu chuyện trải dài qua nhiều thập niên, bắt đầu từ mối quan hệ tình cảm đầy éo le giữa ông Cơ và hai người phụ nữ Hân, Việt. Những lựa chọn riêng tư, hiểu lầm và tổn thương không chỉ đẩy các nhân vật vào bi kịch mà còn để lại hệ lụy nặng nề cho thế hệ sau.
Hai người con trai Đàm Nghĩa Hiếu và Đàm Nghĩa Phong, cùng chung huyết thống, cùng quê hương Hải Phòng, nhưng hoàn cảnh lịch sử lại đưa họ về hai phía đối lập của cuộc chiến. Hiếu trở thành sĩ quan quân đội giải phóng, trong khi Phong phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.


Cuộc đối đầu giữa hai anh em không đơn thuần là xung đột giữa những người lính ở hai chiến tuyến, mà còn chất chứa những hận thù, hiểu lầm và nỗi đau âm ỉ từ chính gia đình. Khi Phong bắt được Hiếu, những oán hận tưởng đã ngủ yên một lần nữa trỗi dậy, đẩy tình thân đến trước thử thách nghiệt ngã.
Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, nhưng những vết thương trong lòng người không dễ khép lại. Phong phải vào trại cải tạo, còn Hiếu đứng trước sự lựa chọn giữa tha thứ và tiếp tục nuôi dưỡng hận thù.
Tác phẩm đặt ra câu hỏi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Con người phải làm gì để vượt qua những tổn thương của quá khứ, khi sự mất mát không chỉ đến từ chiến tranh mà còn bắt nguồn từ những định kiến, hiểu lầm và đổ vỡ trong chính gia đình?
Miền hoa phượng là cách tiếp cận chiến tranh từ số phận con người. Phía sau những biến động lịch sử là những cuộc đời dang dở, những người mẹ, người vợ mòn mỏi đợi chờ, những người lính không thể trở về và cả những người còn sống nhưng phải mang theo nỗi đau suốt phần đời còn lại.
Bằng ngôn ngữ cải lương hiện đại, vở diễn hướng đến cách kể giàu cảm xúc, khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật, đồng thời đề cao tình thân, lòng vị tha và khát vọng hòa giải. Chính sự bao dung và tình người đã mở ra con đường để các nhân vật vượt qua những món nợ tinh thần của quá khứ.
Đáng chú ý, Miền hoa phượng được dàn dựng trong thời điểm triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thông qua nghệ thuật sân khấu truyền thống, tác phẩm góp phần khơi dậy lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, sự đoàn tụ và tình người.
Tham gia thực hiện vở diễn có đội ngũ nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, trong đó NSND Hoàng Quỳnh Mai đảm nhiệm biên tập, đạo diễn; NSND Đạt Tăng thiết kế mỹ thuật; NSND Hoàng Anh Tú phụ trách âm nhạc; nghệ sĩ Quý Lượng chỉ huy cổ nhạc; ThS Tiến Thuận biên đạo và NSƯT Tiến Đại thiết kế phục trang.
Vở diễn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Vũ đoàn Phương Đông, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, ThS Nguyễn Thị Thu Thủy.
Việc dàn dựng Miền hoa phượng tiếp tục thể hiện nỗ lực của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng trong khai thác chất liệu văn học, lịch sử để sáng tạo những tác phẩm sân khấu có nội dung tư tưởng và giá trị nhân văn, đồng thời đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng đương đại.

RSS