Vẽ bằng tình yêu hội họa từ trái tim người chiến sĩ
VHO - Giữa những mảng màu của cuộc sống hiện đại, hình ảnh một nữ chiến sĩ công an lặng lẽ say mê với giá vẽ trở nên thật đặc biệt.

Có lẽ do điều kiện nghề nghiệp, hiếm thấy những chiến sĩ công an gắn bó với hội họa, dù rất yêu, thì lại càng hiếm hơn khi tình yêu ấy cháy bỏng như ở Thiếu tá Bùi Thị Hải Dương, cán bộ Phòng Văn hóa, Văn nghệ (Cục Công tác chính trị, Bộ Công an).
Khi sắc màu Đông Hồ khơi nguồn đam mê
Trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng bên ô cửa sổ, những dải màu hòa quyện dưới đầu cọ mềm mại mà dứt khoát. Ở đó, Hải Dương, trong màu áo xanh công an, lặng lẽ vẽ.
Với chị, hội họa không đơn thuần là một sở thích, mà là nơi trú ngụ tâm hồn, là khoảng không riêng tư để lắng lại sau những nhịp công tác hối hả.
Tình yêu với hội họa nhen lên từ tuổi thơ 6-7, khi chị lần đầu bắt gặp tranh Đông Hồ in trên giấy dó.
Những sắc màu dân gian ấy như mở ra một không gian khác, vừa gần gũi, vừa bí ẩn, đánh thức thế giới nội tâm đang hình thành. Mẹ chị, người sớm nhận ra ngọn lửa ấy, đã đưa con gái đến lớp học vẽ để luyện tay cọ, pha màu, tìm nét mềm mại giữa thô ráp đời thường.

Nhưng như nhiều gia đình khác, bố mẹ Hải Dương cũng không coi hội họa là một lối đi bền vững. Chị chọn ngành học thực tế để dễ xin việc, rồi bén duyên với lực lượng Công an nhân dân, một ngã rẽ tưởng chừng xa lạ với sắc màu và khung vải.
Thế nhưng, chính công việc lại mở ra cơ hội mới: Dẫn đoàn tham gia các trại sáng tác của Bộ Công an, Hải Dương được sống giữa không gian văn học, sân khấu, âm nhạc và hội họa.
Những chuyến đi dài ngày hun đúc trong chị cảm nhận về vẻ đẹp đất nước, nơi hùng vĩ và thơ mộng giao thoa, nơi công việc và trải nghiệm rèn giũa bản lĩnh người nữ chiến sĩ.
Năm 2022, sau một biến cố về sức khỏe, tình yêu hội họa bừng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Hải Dương quay trở lại với giấy dó, chất liệu gắn bó từ thuở ấu thơ và chọn lối vẽ trừu tượng. Chị vẽ bằng cảm xúc, để mỗi nét cọ là một cuộc thoát ly khỏi những lo toan đời thường, chỉ còn lại năng lượng tích cực lắng đọng trong từng lớp màu.

Triển lãm đầu tiên: Hành trình cảm xúc, vẽ bằng bản lĩnh
Tháng 10.2024, triển lãm cá nhân đầu tiên của chị mang tên Song Dương ra mắt, giới thiệu hơn 30 tác phẩm được hoàn thành chỉ trong vòng 10 tháng.
Sau giai đoạn khởi đầu với giấy dó, chị chuyển sang chất liệu acrylic, một thử thách không dễ dàng.
“Vẽ đến bức thứ 20 tôi vẫn chưa quen, đã có lúc muốn buông cọ”, chị tâm sự. Nhưng ý chí và bản lĩnh của một nữ Thiếu tá đã níu giữ đôi tay.
Những nét cọ phóng khoáng ấy dần khai mở hành trình cảm xúc là ký ức, là hiện tại, là giấc mơ, tất cả hòa trong từng mảng màu rực rỡ hoặc trầm lắng.
Điều đặc biệt, phần lớn tranh của Hải Dương không có tên. Với chị, hội họa là cuộc đối thoại mở để người xem tự do tìm cho mình một “tựa đề” từ chính cảm xúc của bản thân. Mỗi tác phẩm là một hành trình lắng nghe và phản chiếu nội tâm.

Vẽ để giữ lửa tinh thần lạc quan
Tranh của chị dù mang hơi hướng nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ, gai góc như thể phản chiếu bản lĩnh người lính trong màu áo xanh. Nhưng ẩn sau sự quyết liệt ấy là một tâm hồn đầy khát vọng sống đẹp, sống hồn nhiên và lan tỏa tinh thần tích cực.
Là cán bộ văn hóa, nghệ thuật trong ngành Công an, công việc vốn dĩ luôn bận rộn, Hải Dương tranh thủ từng buổi tối, mỗi dịp cuối tuần để vẽ.
Với chị, hội họa không chỉ là một niềm đam mê mà còn như một liệu pháp giúp cân bằng cảm xúc, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và tiếp thêm năng lượng cho những ngày công tác miệt mài.
Hiện tại, chị ấp ủ thử sức với sơn mài, một dòng tranh truyền thống mang đậm bản sắc Việt. Với chị, mỗi chất liệu mới là một hành trình khám phá, không chỉ kỹ thuật mà cả chiều sâu văn hóa dân tộc.
“Mỗi bức tranh là một cuộc trò chuyện giữa tâm hồn và thế giới”, chị chia sẻ. Trong cái nhìn của Hải Dương, từng gam màu, dù rực rỡ hay u trầm, đều chuyên chở câu chuyện, ký ức và xúc cảm của người nghệ sĩ.
Từ bản lĩnh của người chiến sĩ, đến tâm hồn của một họa sĩ, Thiếu tá Bùi Thị Hải Dương đang lặng lẽ viết tiếp hành trình riêng, nơi sắc màu và cảm xúc không ngừng hòa quyện, thăng hoa thành những miền rung động đẹp đẽ trong lòng người.