Từ phút giây ngẫu hứng ở Hội An đến đỉnh cao nhiếp ảnh thế giới

ĐẶNG XÁ

VHO - Một khoảnh khắc ngẫu hứng tại Hội An đã đưa nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh lên đỉnh cao nhiếp ảnh thế giới. Với bức ảnh Fish Eyes ghi lại cảnh cụ ông ngư dân vui vẻ giơ đôi cá trước mặt, Spurgin đã vượt qua gần 14.500 tác phẩm dự thi để giành giải cao nhất tại cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 do London Camera Exchange tổ chức.

Từ phút giây ngẫu hứng ở Hội An đến đỉnh cao nhiếp ảnh thế giới - ảnh 1

Vượt qua hàng chục nghìn bức ảnh xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh, Sophia Spurgin – một giáo viên đã nghỉ hưu, đã xuất sắc giành giải cao nhất chung cuộc.

Tác phẩm mang tên Fish Eyes (Mắt cá) chính là chìa khóa đưa cô lên ngôi vương. Bức ảnh này thuộc thể loại Du lịch và ghi lại khoảnh khắc đời thường đầy thú vị của một cụ ông ngư dân tại Hội An, Việt Nam.

Theo chia sẻ của Spurgin, bức ảnh được chụp hoàn toàn ngẫu hứng vào cuối buổi chụp hình khi cô đang du lịch cùng gia đình. Trong lúc trò chuyện vui vẻ trên thuyền, cụ ngư dân bất ngờ giơ hai con cá tươi vừa đánh bắt lên trước mặt.

Khoảnh khắc ấy đã tạo nên bố cục độc đáo, đôi cá trùng khít với vị trí đôi mắt, hình thành điểm nhấn đối xứng hài hước và cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phía sau là chiếc lưới đánh cá, càng làm nổi bật không khí chân thực của đời sống ven biển.

Tên gọi Fish Eyes không chỉ mô tả trực quan mà còn mang tính chơi chữ tinh tế, thêm phần dí dỏm cho tác phẩm. Điều đặc biệt khiến bức ảnh chinh phục ban giám khảo chính là sự tự nhiên, không hề dàn dựng.

Nó như một lát cắt sống động về cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương, đồng thời lưu giữ một kỷ niệm du lịch đáng nhớ cho người chụp.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định tài năng quan sát và nắm bắt khoảnh khắc của Sophia Spurgin mà còn đưa hình ảnh Việt Nam, cụ thể là Hội An – lan tỏa rộng rãi trên bản đồ nhiếp ảnh thế giới.