Timothée Chalamet đánh mất vị thế tại Oscar 2026

HOÀNG TÔN

VHO - Từ vị trí dẫn đầu chắc chắn, Timothée Chalamet bất ngờ tụt dốc trong cuộc đua Nam chính Oscar 2026 sau chuỗi thất bại tại các giải thưởng tiền Oscar và những phát ngôn gây tranh cãi.

Timothée Chalamet đánh mất vị thế tại Oscar 2026 - ảnh 1
Timothée bị chỉ trích khi nói anh muốn bảo vệ điện ảnh, rạp chiếu và không muốn làm trong lĩnh vực ballet hay opera vì “không còn nhiều người quan tâm”

Chỉ trong vòng hai tuần, cục diện cuộc đua giành tượng vàng Nam chính đã có sự xoay chuyển ngoạn mục. Timothée Chalamet, ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất mùa giải năm nay, đang đứng trước nguy cơ đánh rơi chiến thắng vào tay đối thủ Michael B. Jordan.

Sự đảo chiều này không chỉ đến từ kết quả các giải thưởng quan trọng mà còn từ những ồn ào truyền thông xoay quanh bộ phim và chính phát ngôn của nam diễn viên.

Khởi đầu như mơ và chiến dịch truyền thông rầm rộ

Ngày 6.10, Marty Supreme ra mắt tại Liên hoan phim New York đã tạo nên cơn sốt ngay lập tức. Chỉ 24 giờ sau, Timothée Chalamet đã vươn lên vị trí số một trên bảng dự đoán đề cử Oscar của trang Gold Derby, vượt qua Leonardo DiCaprio. Chiến dịch quảng bá phim đã được dàn dựng công phu và thu về thành công lớn nhờ sự tham gia của bạn gái anh - Kylie Jenner và gia đình cô.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập thời trang phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ Marty Supreme do nhà thiết kế Doni Nahmias thực hiện nhanh chóng trở thành hiện tượng khi hàng loạt ngôi sao như Justin Bieber, Frank Ocean, Tom Brady đồng loạt khoe ảnh mặc trang phục này, đẩy giá trị giao dịch trên thị trường chợ đen lên hơn 10.000USD.

Marty Supreme ra rạp ngày 25.12 với thành tích ấn tượng 93% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes và 89 điểm trên Metacritic, khẳng định chất lượng nghệ thuật cao từ giới phê bình.

Thành công liên tiếp và tai tiếng bất ngờ

Ngày 4.1, Timothée Chalamet chính thức chạm tay vào giải Nam chính xuất sắc tại Critics Choice Awards, giải thưởng uy tín mở màn mùa trao giải Hollywood. Với tỉ lệ được đề cử Oscar vượt 97%, anh tiếp tục nhận đề cử tại Screen Actors Guild Awards ba ngày sau đó.

Danh sách đề cử Oscar ngày 22.1 cũng xác nhận vị thế ứng viên hàng đầu của anh trong hạng mục Nam chính, bên cạnh các đối thủ nặng ký Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan và Ethan Hawke. Đặc biệt, anh còn nhận thêm đề cử với vai trò nhà sản xuất cho Marty Supreme ở hạng mục Phim hay nhất.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau niềm vui nhân đôi, trang tin giải trí Page Six đăng tải bài viết cáo buộc đạo diễn Josh Safdie từng tạo môi trường làm việc độc hại trong dự án trước đây. Dù chưa được xác thực, thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, bắt đầu ảnh hưởng đến chiến dịch tranh giải của bộ phim.

Timothée Chalamet đánh mất vị thế tại Oscar 2026 - ảnh 2
Nhiều khán giả vẫn mong Timothée Chalamet có thể lật ngược tình thế. Không ít khán giả tin tưởng Michael B. Jordan sẽ giành chiến thắng

Cú ngã đau đớn tại các giải thưởng tiền Oscar

Ngày 22.2, tại BAFTA Awards, cú sốc đầu tiên ập đến khi Timothée thất bại trước Robert Aramayo của phim I Swear. Sau đó, thất bại liên tiếp tại Screen Actors Guild Awards ngày 1.3 trước Michael B. Jordan khiến tỉ lệ chiến thắng Oscar của anh giảm mạnh.

Chỉ sau một đêm, các bảng dự đoán chứng kiến sự vươn lên ngoạn mục của Michael B. Jordan với hơn 56% khả năng thắng, trong khi cơ hội của Timothée chỉ còn khoảng 30%.

Những tưởng sau thất bại liên tiếp, Timothée sẽ tìm cho mình hướng đi mới trong truyền thông trên đường đua Oscar. Thế nhưng trong sự kiện của CNN và Variety ngày 2.2, khi bày tỏ mong muốn bảo vệ điện ảnh và rạp chiếu, Timothée lại nói thêm anh không muốn làm trong lĩnh vực ballet hay opera vì không còn nhiều người quan tâm.

Câu nói ban đầu ít được chú ý bỗng bị đào lại sau chuỗi thất bại, gây phản ứng dữ dội từ các tổ chức nghệ thuật lớn như The Metropolitan Opera, Boston Ballet và English National Opera.

Cuộc đua vẫn chưa khép lại khi kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra ngày 15.3, nhưng cơ hội dành cho Timothée Chalamet đang thu hẹp dần theo từng ngày.