Phòng vé 4 ngày nghỉ lễ: Những cuộc đua đầy bất ngờ

THẢO LINH

VHO - Trong cuộc so kè quyết liệt nơi phòng vé dịp cuối tuần vừa qua, "Thiên đường máu" – bộ phim Việt đầu tiên về nạn lừa đảo đưa người ra nước ngoài – đã chính thức vượt mặt bom tấn "Avatar 3" để giành vị trí số một. Trong khi đó, "Ai thương ai mến" của Thu Trang lại có phần chững lại, tạo nên một diễn biến đáng chú ý.

Phòng vé 4 ngày nghỉ lễ: Những cuộc đua đầy bất ngờ - ảnh 1
Poster gây sốc của "Thiên đường máu". Ảnh: Mega GS

Phim Việt chiếm sóng, vượt mặt bom tấn ngoại

Gây bất ngờ lớn cho khán giả và giới chuyên môn, Thiên đường máu không chỉ đơn thuần dẫn đầu mà còn làm được điều ít ai nghĩ tới: vượt qua siêu phẩm Avatar 3 của đạo diễn James Cameron về cả doanh thu và lượng vé bán trong ba ngày cuối tuần. Với 31,4 tỉ đồng thu về, phim đã chính thức soán ngôi Avatar 3 (28,6 tỉ đồng) theo thống kê của Box Office Vietnam.

Đây là một kết quả ấn tượng, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của một tác phẩm điện ảnh trong nước khi biết chạm vào những vấn đề thời sự nóng hổi. Sức hút của phim được dự báo sẽ còn tiếp tục trong tuần tới nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả.

Thành công này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thiên đường máu thuộc thể loại tâm lý, tình cảm xen lẫn hành động, mang đến một câu chuyện mới lạ và hấp dẫn dựa trên nhiều sự kiện có thật về nạn lừa đảo đưa người Việt ra nước ngoài. Cốt truyện mang tính thời sự cùng các tình tiết cảm động, ly kỳ đã chạm được vào mối quan tâm chung của công chúng.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên được đầu tư kĩ lưỡng với những gương mặt tên tuổi và có duyên với khán giả như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương cũng góp phần không nhỏ. Kể từ khi ra rạp vào ngày 30.12, phim đã nhanh chóng chiếm được cảm tình và liên tục dẫn đầu phòng vé trong dịp nghỉ lễ, với tổng doanh thu tính đến sáng ngày 5.1 đã chạm mốc 60 tỉ đồng.

Tuy nhiên, điều này không làm lu mờ thành công vang dội của Avatar 3. Sau hai tuần công chiếu, bom tấn này vẫn là một hiện tượng khi đã thu về trên 250 tỉ đồng tại Việt Nam, giúp nó củng cố vị trí là một trong những phim Hollywood có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Sự kiện này cho thấy khán giả Việt ngày càng cởi mở và đa dạng trong lựa chọn, sẵn sàng đón nhận cả những tác phẩm giải trí quy mô toàn cầu lẫn những phim nội địa có chiều sâu.

"Ai thương ai mến" và bài toán về sự kì vọng

Ở chiều ngược lại, Ai thương ai mến – tác phẩm mới nhất của nữ đạo diễn, diễn viên Thu Trang – lại có một khởi đầu khá khiêm tốn so với kì vọng. Dù được quảng bá rầm rộ trước thời điểm ra mắt, phim dường như không cạnh tranh nổi với sức hút của Thiên đường máu lẫn sự trường tồn của Avatar 3. Tính đến cùng thời điểm, phim chỉ thu về hơn 16,7 tỉ đồng.

Con số này chỉ bằng khoảng một phần ba doanh thu mà Thiên đường máu đạt được trong ba ngày cuối tuần, và được đánh giá là một bước lùi đáng kể so với thành tích trước đó của Thu Trang.

Cụ thể, dịp Tết năm 2025, Thu Trang đã gây bão phòng vé với Nụ hôn bạc tỷ – một hiện tượng điện ảnh ăn khách khi thu về 211 tỉ đồng. So sánh giữa hai tác phẩm, rõ ràng Ai thương ai mến chưa thể lặp lại cú đúp thành công đó. Với Thiên đường máu, khán giả hiện đại cho thấy rõ ràng họ không chỉ tìm kiếm tiếng cười hay yếu tố giải trí đơn thuần, mà còn quan tâm đến những câu chuyện có tính phản ánh xã hội, mang thông điệp và có chiều sâu nhân văn.

Bức tranh tổng thể đầy sắc màu

Ở những vị trí tiếp theo của bảng xếp hạng phòng vé, hai đại diện đến từ Hollywood là Zootopia: Phi vụ động trời 2Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí lần lượt chiếm giữ vị trí thứ tư và thứ năm với doanh thu 8,1 tỉ đồng và 4,7 tỉ đồng.

Điều này cho thấy sự đa dạng và phân khúc rõ ràng trong thị trường. Trong khi người lớn và giới trẻ có thể bị thu hút bởi những phim hành động, tâm lý xã hội hay khoa học viễn tưởng, thì thể loại hoạt hình vẫn giữ vững sức hút riêng với đối tượng gia đình và khán giả nhỏ tuổi.