Phim Hàn “Đếm ngày xa mẹ” bất ngờ chiếm “ngôi vương” phòng vé Việt

NGỌC QUỲNH

VHO - Thị trường điện ảnh Việt đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa hàng loạt phim nội địa. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi bộ phim Hàn Quốc “Đếm ngày xa mẹ” nhanh chóng vươn lên chiếm vị trí số 1 phòng vé, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng phim tình cảm gia đình giàu cảm xúc.

Những tháng đầu năm, phòng vé Việt trở nên nhộn nhịp với sự góp mặt liên tục của nhiều dự án trong nước. Tưởng chừng các phim nội sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

Sự xuất hiện của Đếm ngày xa mẹ đã tạo bước ngoặt đáng chú ý khi tác phẩm ngoại bất ngờ vượt lên dẫn đầu doanh thu.

Phim Hàn “Đếm ngày xa mẹ” bất ngờ chiếm “ngôi vương” phòng vé Việt - ảnh 1
Bộ phim thu hút bởi câu chuyện gia đình xúc động và thông điệp nhân văn

Sau hai ngày chiếu sớm và chính thức ra rạp từ 20.3, bộ phim nhanh chóng đạt thành tích ấn tượng. Theo ghi nhận vào sáng 20.3, phim thu về hơn 1 tỉ đồng doanh thu trong ngày. Tổng doanh thu của tác phẩm cũng đã cán mốc hơn 8 tỉ đồng dù vừa chính thức phát hành.

Không thuộc dòng phim giải trí, Đếm ngày xa mẹ vẫn chinh phục người xem nhờ câu chuyện giàu cảm xúc.

Nội dung xoay quanh Ha Min (Choi Woo Shik thủ vai) – một chàng trai phát hiện ra khả năng kỳ lạ: mỗi lần ăn món do mẹ nấu, anh nhìn thấy một con số đang dần giảm xuống. Đó được xem như lời cảnh báo về số lần cuối cùng anh còn có thể ăn cơm mẹ trước khi bà qua đời.

Từ nỗi sợ mất mát, Ha Min lựa chọn cách né tránh chính người thân duy nhất của mình để kéo dài thời gian. Anh dần xa cách, thậm chí rời đi, trong khi người mẹ (Jang Hye Jin đảm nhận) vẫn lặng lẽ chuẩn bị những bữa ăn mà không hiểu lý do con trai thay đổi. 

Câu chuyện được kể bằng nhịp điệu chậm rãi, tập trung vào những khoảnh khắc đời thường nhưng lại chạm đến cảm xúc sâu sắc của người xem. Bộ phim tạo nên sự đồng cảm rộng rãi, đặc biệt với khán giả yêu thích thể loại phim tâm lý – gia đình.

Phim Hàn “Đếm ngày xa mẹ” bất ngờ chiếm “ngôi vương” phòng vé Việt - ảnh 2

Sức hút của tác phẩm còn đến từ màn tái hợp giữa Choi Woo Shik và Jang Hye Jin – cặp mẹ con từng gây tiếng vang trong Ký sinh trùng. Bên cạnh đó, bản thân Choi Woo Shik cũng là bảo chứng chất lượng cho dự án. Nam diễn viên sinh năm 1990 được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên.

Không đi theo hình tượng “nam thần” hoàn hảo, Choi Woo Shik gây thiện cảm với gương mặt gần gũi. Anh từng ghi dấu qua nhiều dự án điện ảnh như Train to Busan, đồng thời tạo bước ngoặt lớn với Ký sinh trùng – bộ phim đoạt giải Oscar danh giá.

Trong khi đó, sự tụt hạng của Quỷ Nhập Tràng 2 lại phản ánh rõ sự cạnh tranh khốc liệt tại phòng vé. Dù từng tạo cú bứt phá mạnh mẽ khi ra mắt và nhanh chóng đạt gần 100 tỉ đồng sau một tuần, bộ phim bắt đầu chững lại về tốc độ tăng trưởng. Theo số liệu, lượng vé bán ra trên mỗi suất chiếu có dấu hiệu giảm, cho thấy sức hút không còn duy trì như giai đoạn đầu.

Phim Hàn “Đếm ngày xa mẹ” bất ngờ chiếm “ngôi vương” phòng vé Việt - ảnh 3

Nguyên nhân được cho là đến từ phản hồi trái chiều về chất lượng nội dung khi người xem nhận xét phim sở hữu kịch bản rời rạc, không có trọng tâm. Một số ý kiến cho rằng phim lạm dụng yếu tố hù dọa bằng âm thanh lớn, đồng thời, thời lượng phim kéo dài khiến mạch phim trở nên dàn trải. Những hạn chế này phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả, khiến tác phẩm nhanh chóng hạ nhiệt.

Dù vậy, việc Quỷ Nhập Tràng 2 vẫn duy trì mức doanh thu cao cho thấy phim chưa hoàn toàn “đuối sức” trong cuộc đua. Trong khi đó, sự vươn lên của Đếm ngày xa mẹ tiếp tục khẳng định rằng, bên cạnh yếu tố giải trí, những tác phẩm giàu cảm xúc và nội dung nhân văn vẫn có sức hút bền vững với khán giả Việt.