“Phản chiếu vô biên”: Hành trình của ánh sáng và cảm xúc
VHO - Chiều 26.10 tới, không gian Ka Koncept Store (số 3 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu nhiếp ảnh với buổi art tour “Phản chiếu vô biên” - một sự kiện đặc biệt do TiA Talent, Chau & Co Gallery và Ka Koncept Store phối hợp tổ chức.

Khách mời của buổi gặp gỡ là nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Sanger Monteros, người vừa vượt hơn 9.000 km từ Paris tới Hà Nội để trực tiếp chia sẻ hành trình sáng tạo của mình.
Art tour được trình bày bằng tiếng Pháp với phiên dịch tiếng Việt, diễn ra trong hai khung giờ: 15h-16h và 17h-18h ngày 26.10.
Sinh năm 1960 tại Neuilly-sur-Seine (Pháp), Eric Sanger Monteros đến với nhiếp ảnh từ năm 16 tuổi, khởi đầu bằng chiếc máy Nikon gắn ống kính 135mm.
Dù từng theo nghề kỹ sư xây dựng, ông sớm nhận ra nghệ thuật nhiếp ảnh mới là con đường đích thực để diễn đạt cảm xúc và sự tinh tế của mình.

Từ những bức ảnh đen trắng dạng “phóng sự”, Eric dần chuyển sang khám phá thế giới của nước, nơi ánh sáng, độ phản chiếu và khúc xạ tạo nên những bức tranh mơ màng, vừa thực vừa ảo.
Ông dành nhiều năm nghiên cứu hiện tượng thủy lực, trau dồi kỹ thuật chụp và xử lý ánh sáng tự nhiên, để mỗi bức ảnh đều mang tinh thần “chân thực tuyệt đối”, không can thiệp bằng phần mềm chỉnh sửa.
Trong suốt hơn hai thập kỷ sáng tác, Eric đã giới thiệu tác phẩm tại nhiều không gian nghệ thuật ở châu Âu, từ Lễ hội nhiếp ảnh Arles (Pháp), Lâu đài Montigny (Yonne), đến Hội chợ nghệ thuật Wa tại Paris.
Năm 2025, ông hợp tác cùng vũ công đương đại Nhật Bản Mary Katakura trong phim ngắn The Quiet Fold, tiếp tục mở rộng ngôn ngữ hình ảnh qua đối thoại giữa chuyển động và ánh sáng.

“Phản chiếu vô biên” còn là hành trình đối thoại giữa con người và tự nhiên, giữa ánh sáng và cảm xúc. Trong thế giới của Eric Sanger Monteros, mỗi giọt nước là một vũ trụ, phản chiếu vô hạn những sắc thái của cái đẹp và sự sống.