NSƯT Phương Nga vinh dự và tự hào khi được cống hiến tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9
VHO - Trong không khí trang trọng, thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, một chương trình nghệ thuật đặc biệt đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Buổi lễ đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khắc họa sâu sắc tinh thần hào hùng của dân tộc và tôn vinh những giá trị lịch sử của dân tộc.

NSƯT Phương Nga chia sẻ niềm xúc động và tự hào khi được góp mặt trong chương trình với tiết mục liên khúc Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang và Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.
Phần trình diễn quy tụ các giọng ca tiêu biểu đến từ cả ba miền Bắc – Trung – Nam, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, vừa đậm đà bản sắc vùng miền, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.

Ngoài sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, ca sĩ Tùng Dương, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng miền Nam như Mỹ Tâm, cùng các ca sĩ trẻ đầy tài năng như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Anh Tú...
Đặc biệt, phần trình diễn quy tụ 80 gương mặt tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực: nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, hoa hậu… tất cả cùng nhau cống hiến để tạo nên màn biểu diễn đầy ý nghĩa, gắn kết tinh thần dân tộc.

Để mang đến tiết mục hoàn hảo, các nghệ sĩ đã phải trải qua quá trình tập luyện gian nan.
NSƯT Phương Nga cho biết: “Có những buổi tập kéo dài từ 12 giờ trưa đến tận 10 giờ tối. Dù mệt mỏi, nhưng tất cả đều hiểu rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Chúng tôi không chỉ hát, mà còn đang góp phần kể lại câu chuyện hào hùng của dân tộc”.
Tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề và ngọn lửa nhiệt huyết đã trở thành động lực để các nghệ sĩ vượt qua mọi khó khăn, tạo nên một chương trình nghệ thuật mang tầm vóc lịch sử.

Đứng trên sân khấu trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, NSƯT Phương Nga không giấu được sự xúc động: “Khoảnh khắc ấy thật khó tả, vừa tự hào, vừa thiêng liêng.
Giữa không gian rộng lớn và trang nghiêm, tôi thấy mình nhỏ bé nhưng vô cùng vinh dự khi được hát tại nơi Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập”.

Đối với chị, đây sẽ là ký ức không thể nào quên, một dấu mốc thiêng liêng gắn liền với niềm tự hào dân tộc.
NSƯT Phương Nga tin rằng: “80 năm là chặng đường vinh quang của dân tộc. Đây không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, mà còn để thế hệ trẻ thêm trân trọng những giá trị mà cha ông đã gìn giữ.

Tôi mong đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, và ngọn lửa yêu nước sẽ mãi được thắp sáng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”.