Nhiệt huyết tuổi trẻ lan tỏa trong concert “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
VHO - Concert quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” do Bộ VHTTDL tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong trái tim hàng vạn khán giả.

Đây không chỉ là một concert thông thường, mà còn là sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2.9.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, chương trình được tổ chức nhằm tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong mỗi người Việt.
Đặc biệt, concert còn hướng tới việc truyền cảm hứng yêu nước cho thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp bước cha anh để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Để có được thành công ấy, ê-kíp thực hiện đã dành nhiều công sức, chuẩn bị kỹ lưỡng, đặt trọng tâm vào góc nhìn của giới trẻ.
Bởi lẽ, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là khán giả, mà còn là những người tiếp nhận và lan tỏa tinh thần yêu nước bằng âm nhạc.
Concert vì thế vừa giữ được tính chính luận trang trọng, vừa thổi vào không gian biểu diễn một hơi thở hiện đại, tràn đầy năng lượng.
Âm nhạc trở thành cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, giúp những giá trị truyền thống thiêng liêng trở nên gần gũi, dễ chạm đến trái tim công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chính sự cân bằng ấy đã khiến concert mang màu sắc khác biệt, không khô cứng, nặng tính tuyên truyền, mà giàu cảm xúc, đầy sức lan tỏa, khiến khán giả ở nhiều thế hệ đều có thể đồng cảm và hòa nhịp.
Với tâm huyết của Ban tổ chức, khi đêm diễn chính thức bắt đầu, mọi ấp ủ và kỳ vọng đã hóa thành hiện thực, thậm chí vượt xa mong đợi.
Ngay từ ngoài cổng, hàng ngàn khán giả, phần lớn là giới trẻ đã xếp hàng dài chờ đợi, tạo nên bầu không khí sôi động.
Bên trong, sân vận động rực sáng bởi hàng vạn chiếc lightstick hòa cùng sắc đỏ thiêng liêng của quốc kỳ, biến không gian thành một biển màu lửa cuốn hút.

Mỗi khi giai điệu hào hùng vang lên, tiếng hô đồng thanh từ khán đài khiến cả Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bùng nổ.
Khoảnh khắc tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy, cất cao tiếng hát Tiến quân ca đã trở thành hình ảnh khó phai, một biểu tượng thiêng liêng cho tình yêu nước luôn cháy bỏng trong tim mỗi người dân Việt Nam.
Điều đặc biệt là sự hiện diện và hòa mình của thế hệ trẻ. Họ không đến vì một thần tượng cá nhân nào, mà vì một “thần tượng chung” - đó là Tổ quốc.

Trong ánh mắt rạng ngời, trong tiếng hát đồng vọng, người ta cảm nhận rõ nhịp chảy của tình yêu nước lan tỏa, gắn kết hàng vạn con tim thành một nhịp đập.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Đen… mang đến những tiết mục giàu cảm xúc.
Âm nhạc khi ấy không còn là màn trình diễn đơn thuần, mà trở thành sợi dây vô hình kết nối triệu con người, đưa các thế hệ xích lại gần nhau.
Người trẻ cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng rộng lớn, còn lớp người đi trước tìm thấy sự hồi sinh trong sức trẻ tiếp nối.

Những ca khúc cách mạng đã đồng hành cùng dân tộc qua năm tháng gian khổ được cất lên đầy thiết tha, đưa khán giả trở về với ký ức hào hùng.
Đan xen là các sáng tác mới mang hơi thở đương đại, giàu sức trẻ nhưng vẫn bền chặt trong mạch nguồn yêu nước.
Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc hài hòa, nơi truyền thống và hiện đại song hành, cùng hướng về Tổ quốc.
“Tôi đã từng xem nhiều concert nhưng concert này thật sự đặc biệt. Ở đây, không ai cổ vũ cho thần tượng riêng, mà tất cả cùng chung một tình yêu – tình yêu Tổ quốc.

Và đó là tình yêu lớn nhất, vĩnh cửu nhất trong trái tim mỗi người Việt Nam” chị Đinh Thị Mai, một khán giả trẻ xúc động chia sẻ.
Những lời tâm sự ấy đã nói hộ cảm xúc của hàng ngàn khán giả rời sân vận động trong niềm hân hoan: “Đã quá, Tổ quốc ơi”, “Ước gì có thêm nhiều concert quốc gia như thế này”…
Không phải ngẫu nhiên mà 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc được gọi là “concert quốc gia”.
Đêm nhạc ấy không chỉ để thưởng thức, mà để sống trong cảm xúc tự hào, để mỗi người nhận ra rằng tình yêu nước luôn được trao truyền qua các thế hệ.

Ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt, dư âm vẫn còn ngân mãi trong lòng khán giả.
Họ ra về mang theo niềm tin và mong mỏi sẽ có thêm nhiều chương trình như thế để âm nhạc tiếp tục gắn kết cộng đồng, nâng niu ký ức lịch sử và khơi dậy lòng yêu nước.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, concert lần này cũng gửi gắm một thông điệp lớn hơn: công nghiệp văn hóa Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi nuôi dưỡng được một công chúng yêu nghệ thuật, biết trân trọng và đồng hành cùng các giá trị văn hóa dân tộc.

Từ nền tảng đó, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.
Concert 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc đã khép lại bằng những dư âm đẹp đẽ, nhưng trên hết, nó mở ra một hành trình mới, hành trình nuôi dưỡng công chúng nghệ thuật, khơi dậy ngọn lửa tự hào dân tộc trong trái tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.



