Mong Art khai màn với “Feelings” của họa sĩ Nguyễn Hòa

NGÂN ANH

VHO - Open “Feelings”, triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Hòa khai mạc chiều 29.3.2025 tại không gian nghệ thuật Mong Art (04 Galaxy 1, số 69 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội). Đây cũng là triển lãm khai màn không gian nghệ thuật xinh xắn này.

Mong Art khai màn với “Feelings” của họa sĩ Nguyễn Hòa - ảnh 1
Họa sĩ Nguyễn Hòa, anh Phạm Ngọc Tuấn- thành viên sáng lập Mong Art tại buổi khai mạc triển lãm

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm hội họa theo trường phái trừu tượng biểu hiện, phản ánh thế giới nội tâm sâu sắc của họa sĩ Nguyễn Hòa. Trưng bày sẽ kéo dài đến ngày 12.4.2025.

 Với những mảng màu táo bạo, những đường nét mạnh mẽ và cảm xúc phóng khoáng, loạt tác phẩm đánh dấu một giai đoạn mới trong sáng tác của anh – nơi cảm xúc không chỉ được thể hiện, mà còn được giải phóng một cách tự nhiên, trực diện.

Chia sẻ về trưng bày cá nhân của mình, họa sĩ Nguyễn Hòa cho biết: "Open “Feelings” là cách tôi đối diện với chính mình và mở lòng với thế giới. Mỗi bức tranh là một phần của hành trình cá nhân, nơi tôi khám phá và diễn đạt những cảm xúc chân thật nhất. Hi vọng người xem có thể tìm thấy sự đồng cảm và kết nối khi bước vào không gian này.”

Mong Art khai màn với “Feelings” của họa sĩ Nguyễn Hòa - ảnh 2
Họa sĩ Nguyễn Hiển chúc mừng đồng nghiệp ra mắt triển lãm và không gian nghệ thuật

Đến với Mong Art như một cơ duyên, họa sĩ Nguyễn Hòa chia sẻ, thông qua ngôn ngữ hội họa, nét bút, mảng màu và bút pháp, anh mong muốn diễn tả nội tâm, với những cảm xúc vui buồn, hân hoan, đau đớn hay hạnh phúc, thăng hoa, kể cả sự giằng xé và kịch tính. “Feelings” chính là những tầng lớp cảm xúc khác nhau. 

Tốt nghiệp Trường Mỹ thuật công nghiệp năm 2001, nhiều năm gắn với thiết kế đồ họa, tuy nhiên hội họa với Nguyễn Hòa dường như  là niềm đam mê từ nhỏ. Ngay tại trưng bày này, họa sĩ giới thiệu nhiều tác phẩm anh vẽ từ năm 12 tuổi.

Một điều khá thú vị là dù quãng thời gian gián đoạn với hội họa có đến 20 năm, nhưng khi quay trở về với cây cọ, mảng màu, anh như thỏa sức sáng tạo để bù đắp lại. Kết quả là đã có rất nhiều tác phẩm hội họa ra đời. Đến nay, gia tài hội họa của Nguyễn Hòa đã lên đến hàng trăm bức.

Mong Art khai màn với “Feelings” của họa sĩ Nguyễn Hòa - ảnh 3
Triển lãm có đông đảo các họa sĩ, công chúng yêu nghệ thuật tới tham dự lễ khai mạc

Là một họa sĩ trẻ đang khẳng định tên tuổi trong làng mỹ thuật đương đại Việt Nam, Nguyễn Hòa mang đến một góc nhìn độc đáo về hội họa trừu tượng. Anh không bó hẹp bản thân trong những quy tắc, mà chọn cách thể hiện tự do, mạnh mẽ, đưa người xem vào một hành trình khám phá cảm xúc không biên giới.

Chia sẻ về không gian nghệ thuật Mong Art, anh Phạm Ngọc Tuấn, thành viên sáng lập cho biết: “Tên gọi của không gian nghệ thuật chính là thể hiện những mong muốn của đội ngũ sáng lập, đó là hướng đến cái đẹp hoàn mỹ.

Đây là một không gian mới, lần đầu tiên ra mắt với một sự kiện nhiều hứa hẹn, cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Hòa.

Mong Art khai màn với “Feelings” của họa sĩ Nguyễn Hòa - ảnh 4

Các giám tuyển của triển lãm đã lựa chọn 50 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hòa để trưng bày tại cuộc triển lãm đầu tiên này. Mong Art ra đời với mong muốn không chỉ là một không gian nghệ thuật mà còn là một "ngôi nhà" tạo đà phát triển cho các tài năng nghệ thuật”.

Với mong muốn tạo ra một không gian nghệ thuật cởi mở, Mong Art hy vọng trưng bày Open “Feelings" sẽ mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật một trải nghiệm thị giác độc đáo, cùng những cảm xúc sâu lắng.

Mong Art khai màn với “Feelings” của họa sĩ Nguyễn Hòa - ảnh 5
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Mong Art là không gian nghệ thuật dành cho những nghệ sĩ đương đại Việt Nam, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị sáng tạo độc đáo.

Với sứ mệnh hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật thị giác, đây là địa chỉ hứa hẹ hình thành một điểm đến uy tín cho các trưng bày, triển lãm chất lượng cao và các hoạt động giao lưu nghệ thuật.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc