Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa

NGỌC HÒA

VHO - Tối 30.4, tại quảng trường trung tâm, xã Măng Đen (Quảng Ngãi) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”, thu hút hàng ngàn người dân và du khách. Không chỉ là một đêm pháo hoa rực rỡ, chương trình còn cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch, từng bước định vị Măng Đen là điểm đến giàu trải nghiệm và bản sắc.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 1
Sân khấu chương trình được đầu tư bài bản, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại, làm nổi bật không gian nghệ thuật giữa núi rừng Măng Đen

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia, với định hướng phát triển bền vững dựa trên thiên nhiên, văn hóa bản địa và cộng đồng.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 2
Chủ tịch UBND xã Măng Đen Phạm Văn Thắng khẳng định quyết tâm xây dựng Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia

Theo ông Thắng, những năm qua, Măng Đen không ngừng khai thác hiệu quả tiềm năng về khí hậu, cảnh quan, đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với nông nghiệp, dược liệu, văn hóa truyền thống. Địa phương cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến trải nghiệm toàn diện cho du khách.

“Chúng tôi xác định mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động đều phải góp phần làm mới hình ảnh Măng Đen, một điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc, đủ sức hấp dẫn du khách quay trở lại nhiều lần”, ông Thắng khẳng định.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 3
Tiết mục tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ và đời sống văn hóa của đồng bào DTTS bản địa ở Măng Đen

Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành 3 chương, tạo mạch cảm xúc xuyên suốt.

Mở đầu là chương “Măng Đen – Tình đất, tình người”, tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ và đời sống văn hóa của đồng bào bản địa thông qua các tiết mục đậm chất Tây Nguyên, kết hợp âm thanh cồng chiêng, múa xoang và những ca khúc trữ tình về đại ngàn.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 4
Tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, tạo nên không gian biểu diễn ấn tượng giữa đại ngàn

Tiếp đó, chương “Giai điệu tự hào” đưa khán giả trở về với không gian lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào qua các ca khúc cách mạng, khẳng định Măng Đen không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là vùng đất giàu truyền thống.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 5
Tiết mục nhạc cách mạng được dàn dựng công phu, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, lan tỏa khí thế hào hùng

Khép lại là chương “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” với không khí trẻ trung, hiện đại. Sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như: Phương Thanh, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh… cùng phần trình diễn sôi động, kết hợp âm nhạc điện tử và pháo hoa đã tạo nên cao trào cảm xúc, thể hiện hình ảnh một Măng Đen đang chuyển mình mạnh mẽ.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 6
Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 7
Chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến thưởng thức, tạo nên không khí sôi động, rực rỡ giữa đại ngàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, nhiều du khách tỏ ra bất ngờ trước quy mô và sự chuyên nghiệp của chương trình. Anh Lê Minh Tuấn (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không nghĩ một điểm đến như Măng Đen lại tổ chức được chương trình bài bản và hấp dẫn như vậy. Cách họ kể câu chuyện từ truyền thống đến hiện đại rất cuốn hút”.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 8
Ca sĩ Đức Phúc khuấy động sân khấu với loạt ca khúc “hit” như "Người ơi người ở đừng về", "Hơn cả yêu", "Ngày đầu tiên", khiến không khí đêm hội bùng nổ và cuốn hút khán giả

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hạnh (TP.HCM) cho biết: “Tôi từng đến đây vài năm trước, nhưng lần này thấy khác hẳn. Măng Đen tổ chức nhiều hoạt động hơn, trải nghiệm phong phú hơn, không bị nhàm chán”.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 9
Giọng ca nội lực của Phương Thanh mang đến những tiết mục đầy cảm xúc, góp phần làm nên điểm nhấn ấn tượng cho đêm nghệ thuật tại Măng Đen

Không chỉ du khách, người dân địa phương cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Bà Y H’Liên, một hộ kinh doanh dịch vụ tại Măng Đen phấn khởi nói: “Nhờ có các sự kiện lớn, khách du lịch đến Măng Đen đông hơn, ở lại lâu hơn. Du lịch phát triển thì đời sống người dân cũng tốt lên”.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 10
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh mang đến không khí trẻ trung, sôi động với những bản hit hiện đại, khuấy động sân khấu và cuốn hút đông đảo khán giả

Diễn ra xuyên suốt từ ngày 25.4 đến 3.5, Măng Đen tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn với chủ đề “Măng Đen – Bản giao hưởng của đại ngàn”. 

Các hoạt động trải dài tại nhiều không gian như: Quảng trường trung tâm, hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, chợ phiên, khu phố đêm… tạo nên bức tranh lễ hội sống động với lễ hội đường phố, trình diễn cồng chiêng, múa xoang, cùng không gian ẩm thực và chợ nông sản mang đậm dấu ấn bản địa.

Măng Đen bùng nổ đêm hội 30.4: Bản giao hưởng đại ngàn thắp sáng khát vọng vươn xa - ảnh 11
Chương trình nghệ thuật khép lại trong màn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời Măng Đen, để lại những cảm xúc lắng đọng và ấn tượng khó quên trong lòng người dân và du khách

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút du khách, chuỗi sự kiện còn cho thấy bước đi bài bản của Măng Đen trong hành trình định vị thương hiệu điểm đến. Ở đó, du lịch không đơn thuần là trải nghiệm, mà còn là câu chuyện về bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa, để mỗi lần trở lại, du khách đều cảm nhận được một Măng Đen mới mẻ hơn nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt đại ngàn.