“Lầu chú Hỏa” được đánh giá là tác phẩm nâng cấp dòng phim kinh dị Việt Nam
VHO - Sau sự kiện công chiếu tối qua 9.6, phim kinh dị “Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa” tiếp tục nhận về lời khen, gây choáng ngợp cho các nghệ sĩ và khách mời bởi nỗi sợ chân thật, trải nghiệm kinh dị dị biệt với định dạng 4DX.

Câu chuyện của Lầu chú Hỏa theo chân một nhóm streamer bước vào biệt thự bỏ hoang đã lâu của nhà họ Hứa, khám phá lời đồn oán linh cô Hứa trấn yểm nơi đây.
Sau buổi công chiếu đầu tiên vào tối qua 9.6, tác phẩm nhận về nhiều nhận xét tích cực. Nhiều người thích thú với cách bộ phim đi đến tận cùng của thể loại kinh dị, ấn tượng vì cảm giác âu u, rùng rợn đầy chân thật mà phim tạo dựng.
Đây là phim found footage (giả tài liệu) đầu tiên được chiếu rạp ở Việt Nam. Bằng phong cách làm phim này, câu chuyện được kể qua điểm nhìn của các nhân vật, thông qua chiếc máy quay mà họ đeo trước ngực. Khán giả được thấy những gì nhân vật thấy, cảm nhận những gì nhân vật cảm nhận, tạo nên trải nghiệm tựa như game nhập vai trên màn ảnh rộng.

Thể loại found footage vốn đã tạo dựng nỗi sợ đầy chân thật, định dạng 4DX hứa hẹn sẽ nhân đôi cảm giác ma mị, rùng rợn của bộ phim. Tại sự kiện công chiếu, không ít nghệ sĩ, quan khách có được một trải nghiệm đáng nhớ với Lầu chú Hỏa.
Nâng tầm phim kinh dị Việt
Đó là nhận định của diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất Kathy Uyên dành tặng cho tác phẩm của đạo diễn Hùng Trần và nhà sản xuất Runup Vietnam.
Kathy Uyên cho biết, cô rất bất ngờ và ấn tượng về ý tưởng làm phim found footage. Cô ghi nhận đây là concept đầy mới lạ của điện ảnh Việt, nâng cấp sáng tạo trên màn ảnh Việt. Phần thiết kế, âm thanh và diễn xuất cũng rất xuất sắc và thuyết phục. Không chỉ vậy, Kathy Uyên còn cảm thấy tự hào khi có bốn học trò tham gia dàn cast và một học trò ở trong đội sản xuất.
“Mỗi lần xem phim của đạo diễn trẻ, tôi đều rất vui. Các bạn trẻ luôn can đảm thử nghiệm thứ mới, mang đến trải nghiệm lạ cho khán giả. Tôi tin là khán giả Gen Z sẽ rất muốn thử thách nỗi sợ khi đến rạp xem Lầu chú Hỏa”.

Trang Hý thì thú nhận đầy hài hước: “Cảm giác chưa hoàn hồn, tưởng mình là người sống sót duy nhất trong nhóm streamer”. Nữ diễn viên choáng váng vì những màn hành xác lặp đi lặp lại mà các nhân vật chính phải nếm trải, khi bước chân vào biệt thự ma. Cảnh kết dù đơn giản nhưng đủ làm cô hoảng hồn.
Trang Hý nói vui: “Tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ mơ thấy một cảnh kinh dị của bộ phim này”. Cây hài của phim Việt cho rằng đạo diễn Hùng Trần phải sớm làm phim thứ hai và phát triển dòng phim found footage.
Cô nói thêm: “Tôi đã xem các phim found footage ở nước ngoài, nhưng họ quay chao đảo, nhức đầu lắm. Còn ở Việt Nam, phong cách phim này còn quá mới, nâng cấp nỗi sợ của khán giả. Lầu chú Hỏa không sợ bị spoil, vì dù biết nội dung, người ta chắc chắn vẫn sẽ sợ”.

Tương tự Kathy Uyên và Trang Hý, nhiều nghệ sĩ, khán giả khác cũng chia sẻ về nỗi sợ dị biệt mà họ được trải nghiệm khi đến với Lầu chú Hỏa.
Câu chuyện gắn với truyền thuyết đô thị đã lan truyền cả trăm năm, lại được kể chân thật, quy tụ dàn diễn viên mới, người xem tưởng như thực sự đang lạc vào căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, bị trấn yểm bởi một oán linh không siêu thoát.
Khán giả càng sợ, ê kíp càng vui
Trước khi chào sân rạp chiếu với vai trò đạo diễn của Lầu chú Hỏa, Hùng Trần từng được biết đến qua một số phim ngắn được đánh giá tốt, đồng thời tham gia nhóm biên kịch của các phim Đèn âm hồn, Heo năm móng. Nhà làm phim 9X tiết lộ “đô” kinh dị của anh mạnh hơn so với những gì trong Lầu chú Hỏa.

Tuy nhiên, nếu “chơi” hết ga hết số đúng phong cách cá nhân, anh sợ khán giả sẽ choáng váng, mệt mỏi, do đó tiết chế phần nào. Dù vậy, 94 phút của bản phim cuối là những gì tinh túy nhất trong 218 phút phim đã được quay.
Ngay từ khi khởi động dự án, đạo diễn Hùng Trần luôn đặt tiêu chí chân thật nhất có thể cho tác phẩm của mình. Anh cho hay: “Tôi muốn khán giả cảm thấy rần rần trong người và mang phim về nhà sau khi rời khỏi rạp. Tôi tin sau buổi chiếu hôm nay, nhiều khán giả sẽ ám ảnh, văng vẳng bên tai âm thanh nào đó của phim. Với tôi, đó chính là hạnh phúc”.
Sau nhiều ngày chờ đợi cũng đến lúc được thấy vai diễn của mình trên màn ảnh rộng, Nguyễn Minh Thời (vai Thời) xúc động nhớ đến ba. Anh nhắn gửi đến đấng sinh thành: “Ba ơi con làm được rồi”.

Là tân binh lần đầu bước lên màn ảnh rộng, Phụng Hoàng (vai Nhàn) cảm thấy vinh dự và may mắn khi được giao cho vai diễn nặng đô, nhiều màu sắc tâm lý. Trong khi, Nguyễn Công Nương (vai cô đồng Bạch) vui vì được cộng tác với dàn diễn viên trẻ của điện ảnh Việt. Đã 12 năm, cô mới trở lại điện ảnh kể từ Quả tim máu.
Toàn bộ dàn cast đều tin tưởng thể loại found footage sẽ làm nên sức hút cho Lầu chú Hỏa.
Đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam, ông Lee Jin Sung cho biết: “Các diễn viên và ê kíp đã làm việc chăm chỉ, thức trắng nhiều đêm để quay phim. Ngay cả sau khi phim đóng máy, đạo diễn cũng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành tác phẩm.

Đây là dự án rất ý nghĩa với chúng tôi, được tạo nên từ tâm huyết và nỗ lực của rất nhiều người. Tôi tin ê kíp đã tạo ra một bộ phim hay, xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Hy vọng phim nhận được nhiều đánh giá tích cực và được lan tỏa rộng rãi”.
Nối tiếp sự kiện ra mắt, Lầu chú Hỏa có suất chiếu giao lưu dành cho sinh viên Trường Đại học Hutech và Đại học Hoa Sen vào sáng 10.6.
Phim Lầu chú Hỏa có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 10 và 11.6, khởi chiếu chính thức 12.6.2026.

RSS