Đêm nhạc “Hải Phòng quê hương tôi”:
Khơi dậy niềm tự hào về thành phố Cảng
VHO - Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng quê hương tôi" giới thiệu 17 sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Xuân Bình qua phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc 65 nhạc công. Quá đó, góp phần lan tỏa tình yêu thành phố Cảng và khơi dậy khát vọng xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”.

Tối 11.7, tại Nhà hát Hoa Phượng, chương trình nghệ thuật Hải Phòng quê hương tôi của nhạc sĩ Xuân Bình đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên; đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng cùng đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc.
Với kết cấu gồm ba chương: Ký ức sóng, Nhịp đập miền cửa biển, Hải Phòng trong trái tim tôi, chương trình đưa người xem đi từ chiều sâu lịch sử, văn hóa đến hình ảnh một Hải Phòng trẻ trung, năng động, đang chuyển mình mạnh mẽ.
Trong gần 20 ca khúc đã sáng tác về đất và người Hải Phòng, nhạc sĩ Xuân Bình lựa chọn 17 tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu tại đêm nhạc. Mỗi sáng tác là một lát cắt về thành phố Cảng, khi hào hùng, mạnh mẽ; lúc lắng sâu, da diết nhưng xuyên suốt vẫn là niềm tự hào và tình yêu dành cho vùng đất cửa biển.
Không gian lịch sử được mở ra qua những tác phẩm như: Huyền thoại Tiền Ngô Vương, Bạch Đằng Giang ký sử... Trong đó, tiết mục Huyền thoại Tiền Ngô Vương do NSND Thanh Lam thể hiện được dàn dựng công phu, gợi nhắc chiến công trên dòng Bạch Đằng và khí phách của cha ông trong hành trình dựng nước, giữ nước.
Từ mạch nguồn lịch sử, chương trình chuyển dần sang những giai điệu mang hơi thở của đời sống đô thị và sắc thái riêng của miền cửa biển. Các tác phẩm: Hải Phòng quê hương tôi, Đêm Hải Phòng, Hải Phòng và nỗi nhớ, Ngẫu hứng miền cửa biển… được thể hiện qua những giọng ca giàu cá tính nghệ thuật như NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phương Anh và nhiều ca sĩ trẻ.
Sự khác biệt về phong cách biểu diễn đã mang lại những sắc thái mới cho các ca khúc, giúp mạch chương trình chuyển động linh hoạt từ hào sảng, sôi nổi đến sâu lắng, thiết tha. Qua đó, khắc họa một thành phố vừa phóng khoáng, mạnh mẽ, vừa chứa đựng những khoảng lặng trữ tình.
Điểm nhấn là sự tham gia của 65 nhạc công, kết hợp giữa ban nhạc điện tử, dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng.
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lưu Quang Minh và sự dẫn dắt về âm nhạc của nhạc sĩ Huyền Trung, nhiều tác phẩm được khoác lên những bản phối mới, hiện đại nhưng vẫn giữ được chất trữ tình, khỏe khoắn vốn có trong âm nhạc Xuân Bình.

Xen giữa các phần biểu diễn, phóng sự về hành trình sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình giúp khán giả hiểu thêm mối duyên gắn bó giữa người nhạc sĩ với Hải Phòng.
Dù không phải người Hải Phòng, nhưng sau hơn 20 năm học tập, công tác và sáng tạo nghệ thuật tại đây, anh đã coi thành phố Cảng là quê hương thứ hai và là nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc của mình.
Trong phần giao lưu, nhạc sĩ Xuân Bình bày tỏ xúc động khi những sáng tác của mình được công chúng thành phố đón nhận. Với anh, đêm nhạc là lời cảm ơn dành cho vùng đất đã nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục đưa tình yêu Hải Phòng lan tỏa qua các tác phẩm âm nhạc.
Sự hưởng ứng của khán giả cho thấy nhiều ca khúc đã tìm được sự đồng cảm trong tình yêu chung dành cho thành phố. Qua đó, đêm nhạc Hải Phòng quê hương tôi góp phần làm giàu đời sống văn hóa, quảng bá hình ảnh một Hải Phòng giàu truyền thống, năng động và hướng tới tương lai.
Trong bối cảnh thành phố đang triển khai định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc” giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, những chương trình được đầu tư nghiêm túc về nội dung và chất lượng nghệ thuật như Hải Phòng quê hương tôi có thể trở thành những điểm nối cần thiết giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng, để khát vọng ấy được nuôi dưỡng từ chính đời sống văn hóa của thành phố.

RSS