Concert: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”:
Kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại rực rỡ và khát vọng phát triển
VHO - Tối 15.9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), hàng nghìn trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập trong đêm nhạc đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Đây là concert do Bộ VHTTDL tổ chức, khép lại chuỗi hoạt động Triển lãm Thành tựu đất nước – 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Concert đã trở thành bản hùng ca vang vọng, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại rực rỡ và niềm tin tương lai của dân tộc Việt Nam.
Hành trình âm nhạc của niềm tự hào
Chương trình gồm ba chương: Tổ quốc tôi – Mạch nguồn ngàn năm, Tổ quốc tôi – Nơi triệu trái tim chung nhịp và Tổ quốc tôi – Khát vọng tương lai. Mỗi phần là một lát cắt lịch sử, văn hóa, dẫn dắt khán giả đi từ ký ức hào hùng, sức mạnh đoàn kết đến khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng.

Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ. Khán giả sẽ gặp lại những tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn, ban nhạc Bức Tường… và cả những giọng ca đương đại: Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T…
Bên cạnh đó là sự góp mặt của các dàn nhạc, hợp xướng và nhóm biểu diễn: Tứ tấu Sol Quartet, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Thăng Long, Hợp xướng Nhà hát Quân đội, vũ đoàn Tre, Đoàn nghi lễ Quân đội, Công an nhân dân… Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên đại tiệc âm nhạc đa sắc, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa giàu tính hiện đại.


Concert mở màn bằng hai tiết mục đặc biệt: Tiếng trống lịch sử và Giao hưởng hướng tới niềm vui. Âm vang của dàn trống hội hòa quyện cùng bản giao hưởng bất hủ của Beethoven tạo nên không gian trang nghiêm, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa.
Phần 1, Tổ quốc tôi – Mạch nguồn ngàn năm đã đưa khán giả ngược dòng ký ức, trở về với những năm tháng lịch sử gian lao nhưng oai hùng. Những ca khúc như Ca ngợi Tổ quốc, liên khúc Việt Nam trong tôi là – Hoa mặt trời, Việt Nam tử tế hay Tôi là người Việt Nam... vang lên trong không gian hùng tráng. Sự kết hợp giữa những giọng ca nội lực và dàn nhạc giao hưởng đã khẳng định hình ảnh dân tộc Việt Nam thiêng liêng, bất diệt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi trái tim.

Phần hai, Tổ quốc tôi – Nơi triệu trái tim chung nhịp, khán giả lắng lại trong những giây phút tri ân, tưởng nhớ thế hệ đi trước. Ca sĩ Tùng Dương cùng dàn nhạc giao hưởng mang đến Nỗi đau giữa hòa bình, nhắc nhở thông điệp rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Những ca khúc Đồng đội, Tiến bước dưới quân kỳ cùng sự xuất hiện của các lực lượng quân đội, công an, dân quân… đã tái hiện sức mạnh đại đoàn kết, điểm tựa để dân tộc vượt qua mọi gian khó.



Phần cuối, Tổ quốc tôi – Khát vọng tương lai, mở ra không gian tràn đầy niềm tin và khát vọng. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời và Made in Việt Nam do Trúc Nhân thể hiện, truyền thông điệp khẳng định niềm tự hào dân tộc, kết nối truyền thống với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung), như lời hẹn thiêng liêng với thế hệ tương lai: từ nền hòa bình hôm nay, dân tộc sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng trường tồn.
Hội tụ sức mạnh Việt Nam
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là dấu ấn nghệ thuật khép lại Triển lãm Thành tựu đất nước, mà còn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.



“Thông qua chương trình, chúng tôi muốn khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lòng yêu nước của dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp khát vọng vươn lên tầm cao mới cho đất nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng cho biết, điểm nhấn của Tôi yêu Tổ quốc tôi là việc mở màn bằng dàn trống dân tộc kết hợp với hợp xướng. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và tinh hoa thế giới, thể hiện tinh thần dân tộc và hội nhập.
“Màn kết với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình càng nhấn mạnh rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu nước, quật cường và yêu chuộng hòa bình. Đây là thông điệp mà chúng tôi muốn lan tỏa mạnh mẽ”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.



Là một trong những nghệ sĩ góp mặt tại đêm diễn, ca sĩ Trọng Tấn bày tỏ nhiều cảm xúc: “Dù sinh ra trong thời bình nhưng qua chương trình, chúng tôi cảm nhận được sự tự hào trong hành trình 80 năm hào hùng của dân tộc.
Đó là một chặng đường vô cùng tự hào, từ những ngày tháng gian khổ nhất, dân tộc Việt Nam đã vươn lên, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, chủ động hội nhập quốc tế. Âm nhạc trong đêm diễn không chỉ là ngôn ngữ của nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập”.
Nam ca sĩ cũng cho biết, rất tự hào và hạnh phúc khi được Bộ VHTTDL mời tham gia chương trình và cùng thể hiện ca khúc Đường đến đỉnh vinh quang của Trần Lập, với hai người bạn NSƯT Việt Hoàn và NSƯT Đăng Dương.

“Đây là một tiết mục mang tinh thần của những chiến binh, ca ngợi con đường vinh quang của dân tộc. Chúng tôi rất tự hào khi âm nhạc có thể hiệu triệu, lan tỏa và truyền lửa cho thế hệ trẻ”, Trọng Tấn chia sẻ.
Ca sĩ Trọng Tấn khẳng định, âm nhạc cách mạng hôm nay vẫn tiếp tục được các nghệ sĩ trẻ gìn giữ, làm mới và truyền cảm hứng trong đời sống đương đại.
Không chỉ nghệ sĩ, khán giả cũng mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt. Chị Trần Minh Khuê (43 tuổi, Hà Nội) cho biết đã đưa hai con nhỏ đến từ rất sớm để cùng thưởng thức concert.
“Với tôi, đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là cơ hội để các con hiểu thêm về lịch sử, sự hy sinh của cha ông. Khoảnh khắc cả ba mẹ con cùng hát vang, tôi cảm nhận rõ tình cảm gia đình gắn kết hơn, tất cả cùng chung một nhịp đập với Tổ quốc”.
Trên khán đài, hình ảnh nhiều gia đình, các bạn trẻ cùng nhau hòa ca, vỗ tay theo nhịp, tạo nên một không khí thiêng liêng nhưng cũng đầy ấm áp.



Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi đã khép lại hành trình gần 20 ngày của Triển lãm Thành tựu đất nước. Khép lại, nhưng dư âm của sự kiện chắc chắn sẽ còn mãi. Từ những ca khúc đẫm màu ký ức chiến tranh đến giai điệu trẻ trung, hiện đại, chương trình khẳng định sức sống bất diệt của tinh thần Việt Nam: đoàn kết, sáng tạo, kiêu hãnh và đầy khát vọng.
80 năm – một chặng đường lịch sử oai hùng đã đi qua. Và từ hôm nay, khúc ca Tôi yêu Tổ quốc tôi tiếp tục mở ra niềm tin cho những trang sử mới của dân tộc được viết bằng trí tuệ, khát vọng, dòng máu nóng luôn chảy trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.