Phòng vé Việt mùa lễ 30.4:

Cuộc cạnh tranh mới khi các “ông lớn” tạm lùi bước

HỒNG HẠNH

VHO - Sau mùa phim Tết sôi động, phòng vé Việt bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 với diện mạo hoàn toàn mới. Không còn sự thống lĩnh quen thuộc của những “ông lớn”, đường đua năm nay mở ra cho nhiều gương mặt và ý tưởng táo bạo.

 Từ tâm lý xã hội, kinh dị dân gian đến hài giải trí, các nhà làm phim đang cùng tạo nên một “bữa tiệc điện ảnh” đa sắc màu, nơi chỉ những tác phẩm thực sự chạm tới cảm xúc khán giả mới có thể bứt phá.

Cuộc cạnh tranh mới khi các “ông lớn” tạm lùi bước - ảnh 1
Bộ đôi Thái Hòa và Võ Tấn Phát liệu có làm nên chuyện ở “Anh Hùng”?

“Thực đơn” đa dạng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa phim lễ năm nay là sự phong phú về thể loại. Thay vì tập trung vào đề tài gia đình hay hài hước thuần túy vốn đã dần bão hòa, các nhà làm phim năm nay mạnh dạn khai thác những chủ đề gai góc, mang tính thời sự và đậm chất văn hóa bản địa.

Ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương phòng vé hiện nay là Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Bộ phim gây xôn xao dư luận ngay từ khi tung những hình ảnh đầu tiên khi khai thác trực diện chủ đề “lừa đảo từ thiện” - một vấn đề nhạy cảm luôn nằm trong tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Sự góp mặt của “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa trong vai một tài xế taxi nghèo bị cuốn vào vòng xoáy thị phi được xem là thỏi “nam châm” hút khách lớn nhất. Với khả năng diễn xuất thực lực, Thái Hòa hứa hẹn lấy đi nước mắt và sự đồng cảm của khán giả qua thông điệp về tình cha con và sự tử tế giữa thực trạng “biến tướng” của hoạt động thiện nguyện.

Đối trọng với dòng phim tâm lý là sự trỗi dậy mạnh mẽ của thể loại kinh dị và linh dị dân gian. Đạo diễn Lưu Thành Luân - người từng thành công với Quỷ cẩu Linh miêu - tiếp tục trình làng Heo năm móng. Bộ phim khai thác truyền thuyết đáng sợ về Cô Năm Hợi ở vùng sông nước Nam Bộ, nơi con heo năm móng được tin là mang theo oán lệnh của những kẻ chết oan.

Đây cũng là lần đầu tiên diễn viên Võ Tấn Phát thử sức với vai nam chính trong một dự án kinh dị tâm linh, với những trải nghiệm ám ảnh về nghiệp quả. Cùng khai thác chất liệu kinh dị nhưng ở một sắc thái khác là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Phim mang đến bầu không khí rùng rợn từ những truyền thuyết miền núi phía Bắc với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn và sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha.

Một ẩn số khác trên đường đua là Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Quy tụ dàn diễn viên thực lực như Vân Sơn, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Liên Bỉnh Phát..., bộ phim tạo nên một “bữa tiệc” hỗn loạn khi trộn lẫn nhiều bối cảnh và tình tiết. Qua dự án này, Charlie Nguyễn muốn phơi bày những góc khuất tàn khốc và áp lực tâm lý khủng khiếp sau ống kính, nơi các diễn viên phải đấu tranh ở ranh giới giữa vai diễn và bạo lực phi kiểm soát.

Mảnh ghép cuối cùng giúp bức tranh điện ảnh thêm trọn vẹn là Trùm Sò của đạo diễn “trăm tỉ” Đức Thịnh. Khác với sự căng thẳng của các đối thủ, đây là bộ phim hài nhẹ nhàng, lấy cảm hứng từ điển tích dân gian Ngao Sò Ốc Hến nhưng được làm mới theo hơi thở hiện đại.

Sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam, Phương Nam và đặc biệt là hoa hậu Mai Phương trong một kịch bản hài hước, kỳ ảo hứa hẹn sẽ là lựa chọn ưu tiên cho các gia đình muốn tìm kiếm sự thư giãn thuần túy trong những ngày nghỉ.

Cuộc cạnh tranh mới khi các “ông lớn” tạm lùi bước - ảnh 2
Hình ảnh đậm màu sắc tâm linh trong phim kinh dị “Heo năm móng”

Diện mạo mới khó đoán

Nhìn lại lịch sử điện ảnh Việt, dịp lễ 30.4 từ lâu được xem là “sân nhà” của đạo diễn Lý Hải với thương hiệu Lật mặt. Suốt nhiều năm, loạt phim này gần như “đóng đinh” tại khung phát hành quen thuộc, mang về doanh thu khổng lồ lên tới gần 1.500 tỉ đồng sau 8 phần phim.

Tuy nhiên, đường đua năm nay lại chứng kiến một sự thay đổi cục diện đầy bất ngờ: Lý Hải hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Việc không xuất hiện bất kỳ thông tin nào về Lật mặt 9 dù thời điểm phát hành đã cận kề cho thấy “ông hoàng phòng vé” có thể đã chủ động lùi lại một bước để đầu tư kỹ lưỡng hơn, sau mùa phim 2025 nhiều biến động.

Cùng chung sự vắng bóng là đạo diễn Victor Vũ khi anh không tung ra phần tiếp theo của Thám tử Kiên như kỳ vọng. Sự rút lui của những “ông lớn” quen thuộc đã xóa bỏ thế độc tôn tại phòng vé, tạo ra một khoảng trống đáng kể nhưng cũng đồng thời mở ra cơ hội chia đều cho những tác phẩm mới.

Điều này khiến diện mạo điện ảnh Việt mùa lễ 2026 trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Không còn một cái tên nào đủ sức “nuốt trọn” thị trường, thay vào đó là cuộc cạnh tranh của những kịch bản lạ và sự đối đầu trực tiếp giữa các cộng sự cũ.

Lịch nghỉ lễ năm nay đặc biệt thuận lợi khi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (26.4) nằm sát kỳ lễ 30.4 - 1.5, tạo nên chuỗi ngày nghỉ dài. Đây là cơ hội vàng để các bộ phim tung ra lịch chiếu sớm (sneak show), tận dụng hiệu ứng truyền miệng nhằm tạo cú hích phòng vé.

Tuy vậy, các nhà làm phim cũng phải đối diện với một thực tế: Khán giả ngày càng chọn lọc khắt khe hơn. Trong bối cảnh giá vé dịp lễ thường tăng, phần lớn người xem chỉ sẵn sàng chi tiền cho một đến hai bộ phim thực sự chất lượng.

Sự vắng bóng của những “ông hoàng phòng vé” như Lý Hải hay Victor Vũ không nên được nhìn nhận như một bước lùi. Ngược lại, đó có thể là khoảng lặng cần thiết để điện ảnh nước nhà bước vào giai đoạn chuyển giao thú vị. Khi những thương hiệu quen thuộc tạm nghỉ chân, cánh cửa được mở rộng cho các ý tưởng mới, những đề tài gai góc và những sự kết hợp táo bạo.

Từ câu chuyện xã hội trong Anh Hùng, màu sắc tâm linh dân gian của Heo năm móng đến sự phá cách của Đại tiệc trăng máu 8, tất cả đang góp phần tạo nên một diện mạo điện ảnh đa cực, nơi ngôi vị “quán quân” không còn được định sẵn mà phải giành lấy bằng sự sáng tạo và khả năng thấu hiểu khán giả.

Bức tranh điện ảnh Việt dịp lễ 30.4 năm nay vì thế trở nên đặc biệt hấp dẫn nhờ danh mục phim phong phú, đủ sức kéo khán giả rời khỏi màn hình nhỏ để trở lại rạp chiếu. Việc các nhà làm phim đồng loạt tung ra những “quân bài chiến lược” không chỉ cho thấy nỗ lực làm mới thị trường mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với thị hiếu đa dạng của người xem. Dù thiếu vắng những gương mặt quen thuộc, nhưng với sự đầu tư chỉn chu về kịch bản và diễn xuất, mùa phim lễ 2026 vẫn hứa hẹn tạo nên những kỷ lục mới.