Anh Thơ, Lê Anh Dũng đón Xuân Ất Tỵ với nhạc phẩm “Biển trời quê hương”
VHO - “Biển trời quê hương” là nhạc phẩm mới được TS, thi sĩ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh cho ra đời. Hai giọng ca nổi tiếng Anh Thơ và Lê Anh Dũng đã hào hứng thu âm nhạc phẩm ngay tại phòng thu âm Dstudio Hà Nội. Đây là ca khúc viết về quê hương Xứ Thanh, được tác giả cho ra đời sau hơn 30 năm ấp ủ.

Tác giả Ngọc Lê Ninh cho biết, “Biển trời quê hương” là ca khúc được anh ấp ủ khi còn là sinh viên, thường đi qua vùng đồi dứa thơm và lúa xanh khu vực từ Bỉm Sơn đến Nghi Sơn, Thanh Hóa. Nhiều lần về thăm quê, khi trở thành cán bộ quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được cử đi công tác tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ngọc Lê Ninh ngày càng hiểu sâu sắc về con người, phong tục, tập quán của quê hương. Đến gần cuối năm 2024, anh đã quyết tâm viết một ca khúc mới về Xứ Thanh để tặng nơi chôn rau, cắt rốn của mình.
Đây là ca khúc mang màu dân ca Bắc Bộ hiện đại, hình thức song ca, đơn ca hoặc tốp ca, bố cục chia làm nhiều khúc, sử dụng nhịp 2/4 thay đổi giai điệu, tiết tấu liên tục và nhịp độ lúc chậm, lúc nhanh. Với thời lượng 5 phút, ca khúc truyền tải nhiều ý nghĩa mà nhạc sĩ muốn thể hiện, phản ánh đời sống văn hóa, phong tục tập quán, các địa danh nổi tiếng, khu du lịch mới, những cây cầu, dòng sông, con suối,... Đặc biệt, ca khúc đã nêu được truyền thống lịch sử vẻ vang, chủ quyền biển đảo của người dân Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.
“Biển trời quê hương” thông qua câu chuyện tình yêu của một chàng trai đi học tại phương trời xa, đem lòng yêu và đưa cô gái xinh đẹp về ra mắt gia đình, giới thiệu về quê hương Xứ Thanh đang đổi mới. Hình ảnh đồng lúa xanh rờn, đồi dứa thơm ngào ngạt, các địa danh của vùng quê Thanh Hóa..., hành trình theo chiều quay của bánh xe lúc chậm, lúc nhanh đã đưa hai nhân vật đi qua những danh thắng, di tích lịch sử, cảnh đẹp trên vùng đất Thanh Hóa.
Trên những cung đường đó, họ được hòa mình vào giai điệu dân ca hiện đại thấm đẫm tâm hồn người Xứ Thanh, cảm nhận được tinh thần Thanh Hóa anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn vượt khó vươn lên, chiến thắng vang dội, khẳng định khí phách và ý chí kiên cường.
Ca khúc là thông điệp tác giả gửi gắm tới người nghe, đặc biệt là lớp trẻ, hãy tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang mà cha ông đã tạo dựng, mang sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đặc biệt, qua ca khúc người nghe cảm nhận được một cách rất tự nhiên, chân thật về các cây cầu nổi tiếng, những dòng sông con suối, các khu di tích, danh lam, thắng cảnh, những đổi thay và diện mạo tươi sáng trên vùng đất xứ Thanh.
Ngay sau khi có bản thu âm đầu tiên, nhiều ca sĩ đã và đang chuẩn bị thu âm, làm MV ca khúc này như NSƯT, ca sĩ Bùi Thu Huyền, ca sĩ Viên Thu Hường, Kiều Diệu Hương, nghệ sĩ Quốc Quốc,…
Ca khúc được nhận định không chỉ là một bài hát mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ hiện đại mà còn là một lời tỏ bày tha thiết với tình yêu quê hương, đất nước, với mảnh đất và con người nơi đây.

“Biển trời quê hương” qua phần phối khí của nhạc sĩ Đặng Mạnh Cương và mix master của nhạc sĩ Tuấn Hồ, đặc biệt qua hai giọng ca vàng của những người con Thanh Hóa là Anh Thơ và Lê Anh Dũng, đã mang đến cho người nghe những giai điệu ngọt ngào, mang chất dân ca hiện đại và truyền thống, lịch sử hào hùng. Nhạc sĩ đã khéo léo lồng ghép những hình ảnh tiêu biểu, những thông điệp ý nghĩa để giáo dục, nhắc nhở truyền thống yêu nước, yêu lịch sử văn hóa lâu đời.
Hai giọng ca Anh Thơ và Lê Anh Dũng cũng đã thổi hồn để bài hát mang sự tươi mới nhưng vẫn giữ được chất trữ tình, sâu lắng của dòng nhạc dân ca hiện đại.
Thi sĩ, Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh được nhiều người biết đến trong giới văn chương Việt Nam đương đại, với những đóng góp đáng kể cho thi ca và âm nhạc Việt Nam. Thơ Ngọc Lê Ninh đã được dịch ra tiếng Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và được đăng trên các báo và tạp chí của nhiều nước.
Ngọc Lê Ninh đã sáng tác 17 ca khúc, có thể kể đến như: “Khúc nhạc xuân”, “Chưa thể đặt tên”, “Lạc hồn quê”, “Hồn gió”, “Mùa mất nhau”, “Sóng yêu”, “Nép vào thinh không”, “Sắc yêu thương”, “Tình ta Hà Tĩnh” và “Biển trời quê hương”…