An Giang mang phim “Mưa đỏ” đến với người dân vùng Miệt Thứ
VHO - Tối 5.12, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thanh xã An Biên, tỉnh An Giang, hơn 700 người dân đã đến xem miễn phí bộ phim “Mưa đỏ” trong chương trình chiếu phim lưu động do Trung tâm phối hợp với Viettel An Giang tổ chức. Buổi chiếu đã mang đến cho khán giả một không gian điện ảnh ngoài trời sống động, giàu cảm xúc.

Hiện nay, chương trình chiếu phim lưu động đã và đang được tổ chức chiếu miễn phí trên địa bàn tỉnh An Giang. Hơn 40 xã, phường, đặc khu và trường học đã đăng ký suất chiếu Mưa đỏ. Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức khi lần đầu được thưởng thức phim điện ảnh trên màn hình rộng.
Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh xuất sắc về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tái hiện tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Dưới góc nhìn điện ảnh hiện đại, bộ phim đưa người xem trở lại không khí bi tráng bên dòng Thạch Hãn - nơi những người lính trẻ đã chiến đấu bằng niềm tin sắt đá và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng.
Chương trình chiếu phim miễn phí được triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Sở VHTTDL về tăng cường vai trò của điện ảnh trong công tác tuyên truyền ở cơ sở, đưa các tác phẩm điện ảnh chất lượng đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Hoạt động chiếu phim lưu động đã và đang chứng minh hiệu quả trong công tác tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày càng tăng. Sự đồng hành của Viettel An Giang góp phần mở rộng phạm vi phục vụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận phim hay, phim bản quyền.
Cựu chiến binh Nguyễn Trí Nhân, khán giả đến xem phim xúc động chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi biết bộ phim Mưa đỏ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả vùng Miệt Thứ. Các thành viên trong gia đình tôi đều bảo nhau đi sớm để xem phim. Xem Mưa đỏ, tôi như sống lại những năm tháng chiến tranh đã trải qua. Tôi mong bộ phim được chiếu rộng rãi hơn nữa để lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước của quân và dân ta".
Học sinh Nguyễn Thị Diễm My cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được xem một bộ phim về đề tài lịch sử chiến tranh được chiếu trên màn ảnh rộng. Bộ phim đã mang đến cho em nhiều cảm xúc. Đối với em đây là một trải nghiệm ý nghĩa, mở ra cơ hội tìm hiểu lịch sử bằng phương thức gần gũi và sống động".
Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, đây còn là hoạt động ý nghĩa góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ, nhắc mỗi người trân trọng giá trị lịch sử và không ngừng nỗ lực vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

RSS