Triển lãm “Hương sắc Hà thành”

VHO- Tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến ngày 3.3. Ở triển lãm này, họa sĩ Đặng Thanh Huyền lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng nghệ thuật triển lãm với 31 tranh sơn dầu được vẽ về Thủ đô như một món quà được nữ họa sĩ tặng cho vùng đất đã nuôi mình lớn.

Triển lãm “Hương sắc Hà thành” - Anh 1

Theo họa sĩ Đỗ Đức: “Khởi đầu từ cách nhìn hiện thực tới ấn tượng, đã cho thấy sự khao khát với nghề, muốn tìm một lối đi cho riêng mình, thấy hứa hẹn tác giả sẽ lựa chọn chính thức sau cuộc trưng bày này.

Tranh của Huyền, nói cụ thể những tranh phong cảnh đều giàu cảm xúc. Đó là tình yêu Hà Nội, được tác giả đưa lên mặt tranh với bảng màu khá êm dịu. Những nhát bút còn trẻ trung và cách trình bày đôi lúc thật táo bạo và hồn nhiên như đôi mắt trong veo của trẻ thơ cảm nhận về những gánh hàng hoa trên đường phố, những cụm violet tím sậm hay những bình hoa lung linh ánh sáng thật giàu sức sống!”.

HOÀNG VY

Ý kiến bạn đọc