Cuộc “hội ngộ” sắc màu của họa sĩ 3 miền
VHO- Với hơn 80 tác phẩm của gần 20 nghệ sĩ khắp mọi miền Tổ quốc, triển lãm Hội ngộ sắc màu mang tới những sắc màu khác nhau để tạo nên một bức tranh lấp lánh màu sắc về nhiều khía cạnh của Việt Nam.
Chiều 1.8 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội), triển lãm Hội ngộ sắc màu đã chính thức khai mạc. Triển lãm là cuộc hội ngộ của gần 20 hoạ sĩ khắp mọi miền Tổ quốc và cả các hoạ sĩ đang hoạt động nghệ thuật ở Ba Lan như Minh Đàm, Hải - Tiger hay Nguyễn Thu Hương tại Pháp.
Khách tham quan triển lãm
Theo đại diện nhóm họa sĩ: "Chúng tôi mang những sắc màu khác nhau để tạo nên một bức tranh lấp lánh màu sắc về văn hóa, tình yêu, về thiên nhiên tươi đẹp của con người Việt Nam". Đó có thể là cuộc phiêu du với hoa sen của các họa sĩ Đỗ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thơm, Tuyết Vinh. Họa sĩ Phan Thái Hoàng thể hiện những cánh rừng đước của miền sông nước Cà Mau. Họa sĩ Lục Thum, Vương Huệ Chi mang đến những góc nhìn khám phá về núi rừng Tây Bắc đầy thơ mộng. Họa sĩ Phạm Minh Tuân đưa người xem cảm nhận những góc nhìn lạ và hay về nhân sinh quan…
Tác phẩm của họa sĩ Bình Chu
Tranh của họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương
Tranh của họa sĩ Minh Đàm
Triển lãm có cả những họa sĩ trẻ như Tuyền Nguyễn, Diệu Hà, Lương Bình, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thùy Anh hay các họa sĩ có bề dày kinh nghiệm sáng tác như Văn Minh Chìu, Bình Chu, Bùi Thanh Việt Hùng, Rũng Râu.
Triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 7.8.
NAM ANH