“Covid-19 trong mắt em”

VHO- Ban đầu là cảm xúc của một ông thầy họa sĩ nhớ “sắp nhỏ” học sinh, rồi nghĩ phải “kiếm chuyện” bày ra để tụi nhỏ chơi cho vui mà vẫn bổ ích trong mùa hè đặc biệt ở nhà thực hiện cách ly xã hội. Thế là ý tưởng tổ chức Sân chơi mỹ thuật thiếu nhi online Hội An 2020 được đưa ra và đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng.

“Covid-19 trong mắt em” - Anh 1

Tác phẩm tham dự sân chơi online “Covid-19 trong mắt em”

Với chủ đề “Covid-19 trong mắt em”, ý tưởng của họa sĩ Trương Nguyên Ngã đã được nhiều bạn nhỏ thậm chí cả người lớn hưởng ứng nên sân chơi dễ thương này đã mở rộng đối tượng mời thiếu nhi ở mọi miền đất nước cùng tham gia. Thể lệ tham dự là những bức tranh được vẽ và tô màu bằng tất cả mọi chất liệu trên nền giấy A3 và dự kiến sẽ chọn “triển lãm thực tế” khi chúng ta chiến thắng dịch bệnh. Mỗi bạn nhỏ tham dự tối đa 2 bức tranh được chụp lại thật sắc nét, không chỉnh sửa màu và gửi về địa chỉ email: truongnguyennga@ yahoo.com. Hạn nhận cuối vào ngày 30.8. Sân chơi có 3 bảng, dành cho 3 nhóm tuổi: 6-9 tuổi, 10-12 tuổi và 13-15 tuổi. Tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được chọn triển lãm offline tại: Restop Coffe (57 Trần Phú, Hội An) vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra, BTC sẽ chấm chọn mỗi bảng 9 tranh đẹp nhất và 1 tranh có lượng bình chọn và share nhiều nhất , để trao “10 kỷ niệm chương” có giá trị kỷ niệm.

Ngay khi thông tin được chia sẻ, nhiều bạn nhỏ đã hào hứng gửi đến những bức vẽ sinh động, phản ánh muôn màu “Covid-19 trong mắt trẻ thơ” rất đáng yêu và đầy màu sắc. Một số bức được đưa lên mạng và đã nhận được sự yêu thích của cả người lớn lẫn bạn bè cùng trang lứa. Bạn T.K, một học sinh lớp 3 chia sẻ: Bạn chưa có fb cá nhân, được anh trai và mẹ cho “xem ké” vài bức tranh các bạn vẽ tham gia sân chơi và bạn thấy chuyện đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay sát khuẩn để phòng chống Covid-19 không có gì là khó khăn cả.

Họa sĩ Trương Nguyên Ngã, người khởi xướng sân chơi mỹ thuật online và cũng là một họa sĩ thường mở các lớp dạy vẽ miễn phí cho các em thiếu nhi ở Hội An tâm sự: “Nói thật là nhớ tụi nhỏ lắm, mọi năm, thời điểm hè này là thầy trò đã lang thang khắp phố để vẽ rồi. Nhưng vì dịch bệnh, phải chấp hành giãn cách thôi, thế là động viên nhau: Không sao, không gặp nhau được thì thầy trò cùng tạo sân chơi online”. Người lớn chống dịch theo kiểu người lớn, thiếu nhi chống dịch theo kiểu thiếu nhi. Đây không chỉ là sân chơi để những bạn nhỏ yêu hội họa có dịp giao lưu, tương tác với nhau trong khi ở nhà tránh Covid-19 mà còn là cách để khuyến khích các bạn thể hiện, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của mình về thời điểm đặc biệt này. 

 KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc