VHO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) nơi được mệnh danh là “thủ phủ” hoa cúc của miền Trung bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người trồng hoa khi đầu ra hoa cúc năm nay gần như đã được “khóa sổ” từ sớm. Ông Bùi Phát (thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) cho biết, gia đình trồng 1.200 chậu cúc và đã được thương lái đặt mua toàn bộ. “Giờ chỉ chờ người ta đến chở hoa đi, tiền thì thương lái chuyển khoản”, ông Phát phấn khởi chia sẻKhông khí thu hoạch rộn ràng lan tỏa khắp các thôn trồng hoa như Nghĩa Hiệp, Đồng Viên, Hải Môn…Ở những vườn nằm xa trục đường lớn, chủ vườn phải thuê thêm nhân công, sử dụng máy cày, xe ba gác để vận chuyển hoa ra các điểm tập kết, kịp thời bốc xếp lên xe tảiHoa được vận chuyển ra đường lớnHoa vừa rời vườn được đưa lên xe tảiNhững thanh niên được thuê bốc hoa làm việc không ngơi tayBà Hồ Thị Lan Duyên, một thương lái lâu năm tại Quảng Ngãi cho biết: “Năm nay hoa đẹp, thương lái mua rất sớm, giá tăng từ 20.000 – 50.000 đồng mỗi chậu tùy kích cỡ. Riêng tôi thu mua khoảng 15.000 chậu hoa để cung ứng cho các thị trường các tỉnh, thành phía Bắc và phía NamTrên các tuyến đường dẫn vào làng, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chờ thu mua hoa, tạo nên khung cảnh tấp nập đặc trưng mỗi độ Xuân vềHiện toàn xã Vệ Giang có trên 500 hộ trồng hoa, có những hộ trồng từ 1.000 – 1.500 chậu hoa nhỏ và vừa, sau khi trừ chi phí có thể lãi cả trăm triệu đồng mỗi vụ. Những hộ đầu tư nhiều chậu cỡ lớn thậm chí thu về vài trăm triệu đồng