“Tinh hoa Thu Hà Nội”:
Nơi các sản phẩm thủ công truyền thống toả sáng
VHO - Không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là điểm nhấn đặc biệt hấp dẫn người dân và du khách khách thăm quan, trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống của Thủ đô.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.
Nổi bật trong sự kiện là phân khu “Tinh hoa Thu Hà Nội” do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì với quy mô 17.000 m². Phân khu quy tụ khoảng 30 nghệ nhân và nhiều làng nghề tiêu biểu, mang đến bức tranh sinh động về văn hóa, nghề truyền thống và sức sáng tạo của người Hà Nội.

Chính sự chân thực và tinh tế trong cách bài trí đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khách tham quan. Bà Bùi Thị Thảo (Nghệ An) chia sẻ: “Đợi này tôi ra Hà Nội chơi là để tham quan, trải nghiệm Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Tôi đã đi gần hết Hội chợ và ấn tượng nhất là khu "Tinh hoa Thu Hà Nội" với cách trang trí chân thực, giúp tôi cảm nhận được trọn vẹn tinh hoa mùa thu của Hà Nội”.

Các sản phẩm thủ công, làng nghề truyền thống tiêu biểu có trong phân khu “Tinh hoa Thu Hà Nội” như: Gốm Bát Tràng, nón làng Chuông, mây tre Phú Vinh, chạm khắc gỗ Thiết Úng, tò he Xuân La...

Mỗi gian hàng đều trở thành một xưởng nghề thu nhỏ, nơi du khách có thể quan sát, thậm chí tự tay thực hiện các công đoạn làm nghề cùng nghệ nhân.
Được tự tay “chạm” vào công cụ, cảm nhận vật liệu đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt cho khách tham quan. Chị Đào Thị Ngọc Châu (Hà Nội) chia sẻ niềm vui: “Tôi đã đi tham quan khu này và thực sự rất ấn tượng. Tôi từng xem sản phẩm gỗ Thiết Úng trên tivi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được cầm vào cây đục và thử chạm khắc gỗ truyền thống. Tự tay làm thử, tôi càng thêm trân trọng và tự hào về sự khéo léo, tinh hoa của các nghệ nhân làng nghề”.

Tại gian hàng tò he, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng nghệ nhân uốn nắn, “thổi hồn” vào những khối bột gạo đầy màu sắc.
Anh Nguyễn Văn Hưng (Thái Nguyên) bày tỏ sự thích thú: “Tôi thấy không gian ở đây rất đẹp, vừa gần gũi, vừa tinh tế. Việc được tận mắt chứng kiến nghệ nhân dùng đôi bàn tay khéo léo để nặn ra những con tò he từ bột gạo màu, trông rất sống động, là một trải nghiệm độc đáo và rất ý nghĩa cho con tôi hiểu thêm về văn hóa truyền thống”.

Từ việc trưng bày, trình diễn kỹ thuật thủ công đến việc bán hàng tích hợp qua mã QR và thanh toán điện tử, đã giúp quá trình giao thương trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Các hoạt động trải nghiệm đã nhanh chóng được chuyển hóa thành nhu cầu mua sắm thực tế.

Điều này không chỉ khẳng định tiềm năng lớn của sản phẩm thủ công truyền thống Hà Nội trong kỷ nguyên số, mà còn cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc kết nối hiệu quả giữa giá trị truyền thống và thị trường hiện đại, giúp các làng nghề vững vàng vươn xa, góp phần đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Văn hóa ghi nhận tại phân khu “Tinh hoa Thu Hà Nội”:









RSS