Mỹ phẩm giả, thực phẩm bẩn và những “đơn hàng tử thần”:

Cuộc chiến thầm lặng trên thị trường ngầm xứ Thanh

NGUYỄN LINH

VHO - Từ livestream bán mỹ phẩm trên TikTok đến gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc trong một cửa hàng nhỏ giữa thành phố, thị trường hàng hóa xứ Thanh đang tồn tại nhiều “điểm mù” khiến người tiêu dùng dễ dàng trở thành nạn nhân.

Nhưng bên dưới vẻ yên bình của những dãy phố, một cuộc chiến thầm lặng đang được lực lượng công an và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa âm thầm triển khai, với hàng trăm vụ vi phạm bị xử lý và nhiều đường dây hàng giả bị triệt phá.

Đằng sau những vỏ chai lấp lánh là hóa chất không rõ nguồn gốc

Ngày 23.5.2025, một vụ việc gây chấn động được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố: triệt phá một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn tại huyện Triệu Sơn, do Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng) cầm đầu.

Cuộc chiến thầm lặng trên thị trường ngầm xứ Thanh - ảnh 1
Lực lượng công an Thanh Hóa kiểm tra, thu giữ tang vật tại cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Từ một tài khoản TikTok chuyên livestream bán hàng với hình ảnh trau chuốt và lời quảng cáo mỹ miều, Dung đã xây dựng niềm tin từ hàng trăm khách hàng khắp cả nước để tiêu thụ mỹ phẩm mang nhãn hiệu “cao cấp” với giá rẻ giật mình.

Nhưng phía sau sự hào nhoáng của mạng xã hội là một sự thật đáng sợ. Tại nhà ông T.V.D (xã Minh Sơn), nơi Dung thuê làm xưởng sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt hóa chất, dung dịch không rõ nguồn gốc, hàng trăm vỏ chai mỹ phẩm rỗng, tem nhãn in tên các thương hiệu nổi tiếng và các dụng cụ thủ công để pha trộn, chiết rót.

Kiểm tra tiếp tại nhà riêng của Dung, lực lượng chức năng thu giữ thêm 256 chai mỹ phẩm giả thuộc 24 dòng sản phẩm khác nhau, từ kem tẩy trang, kem dưỡng da đến serum trị mụn, kem làm trắng da…

Tính từ cuối năm 2024 đến thời điểm bị bắt, Dung đã giao hơn 1.000 đơn hàng mỹ phẩm giả, tổng trị giá hơn 142 triệu đồng, một con số không lớn về tiền nhưng tiềm ẩn hiểm họa khôn lường với sức khỏe người tiêu dùng.

Mỹ phẩm bẩn, sản xuất thủ công, thiếu kiểm nghiệm và chứa hóa chất không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng da, dị ứng nặng, thậm chí để lại hậu quả lâu dài về nội tiết, hô hấp.

Vụ việc trên chỉ là một lát cắt trong bức tranh toàn cảnh thị trường hàng giả, hàng kém chất lượng tại Thanh Hóa. Theo thống kê của lực lượng chức năng, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm, trong đó 170 vụ đã bị khởi tố hình sự, thu nộp ngân sách hơn 93 tỉ đồng.

Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại cho thấy rõ mức độ phức tạp và nhức nhối của cuộc chiến chống gian lận thương mại trên địa bàn.

Một tạ thực phẩm "ẩn danh" và bài toán niềm tin trên mâm cơm

Hai ngày trước khi đường dây mỹ phẩm giả bị triệt phá, một vụ vi phạm khác cũng khiến người tiêu dùng giật mình: ngày 21.5.2025, Công an phường Rừng Thông (TP Thanh Hóa) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra cửa hàng Đào Sen, nơi kinh doanh gần 1 tạ thực phẩm không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các mặt hàng bị thu giữ gồm kê gà, chim cút, tràng trứng, lạp xưởng… tất cả đều không rõ được vận chuyển từ đâu, bảo quản ra sao, và liệu có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không.

Cuộc chiến thầm lặng trên thị trường ngầm xứ Thanh - ảnh 2
Gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện tại cửa hàng Đào Sen, phường Rừng Thông, TP Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực phẩm “rẻ mà không sạch” vẫn len lỏi vào nhiều khu chợ, cửa hàng nhỏ lẻ, nơi người dân mua hàng bằng thói quen chứ không phải bằng sự cảnh giác.

Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ: đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là một trọng trách chính trị, trực tiếp ảnh hưởng đến an sinh xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Trong đợt cao điểm thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện 75 vụ vi phạm, trong đó 3 vụ bị khởi tố hình sự, xử phạt hành chính 72 vụ với tổng số tiền xử lý lên đến hơn 6,9 tỉ đồng, gồm tiền phạt và truy thu thuế.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Công tác nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa đang được chú trọng nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp phân biệt, nhận diện hàng giả, từ đó tham gia tố giác tội phạm.”

Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý, lực lượng công an còn tổ chức vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng nhái; phổ biến pháp luật và kỹ năng nhận biết hàng hóa thật, giả. Đây không chỉ là biện pháp răn đe mà còn là cách để kéo người dân vào cuộc trong vai trò người tiêu dùng có trách nhiệm và tỉnh táo.

Một lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể làm tổn thương làn da. Một gói lạp xưởng không kiểm định có thể gây ngộ độc. Nhưng đáng sợ hơn, đó là việc mỗi lần bị lừa dối lại góp phần làm xói mòn niềm tin của người dân vào thị trường.

Hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là nguy cơ âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe, đến đạo đức kinh doanh, đến lòng tin của xã hội vào sự minh bạch.

Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Thanh Hóa vẫn đang diễn ra hằng ngày, không ồn ào nhưng quyết liệt. Trong khi các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, “ẩn mình” sau công nghệ và vỏ bọc pháp lý, thì lực lượng chức năng cũng đang thay đổi cách tiếp cận từ điều tra truyền thống đến giám sát không gian mạng, từ kiểm tra đột xuất đến vận động người dân cùng hành động.

Có thể còn nhiều vụ việc chưa được phanh phui. Nhưng mỗi đơn hàng giả bị chặn đứng, mỗi kg thực phẩm bẩn bị loại bỏ khỏi kệ hàng là một chiến thắng nhỏ, góp phần gìn giữ thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Cuộc chiến đó cần sự đồng lòng từ lực lượng chức năng đến từng người tiêu dùng. Bởi sự an toàn trên mâm cơm và sự an tâm khi mua sắm không bao giờ là điều có thể… mặc cả.