Yến Nhi trắng tay, người đẹp Philippines thắng Miss Grand International 2025

THẢO LINH

VHO - Đêm chung kết Miss Grand International 2025 tại Bangkok, Thái Lan đã khép lại với một kết quả khiến người hâm mộ sắc đẹp trên toàn cầu không khỏi xúc động. Ngôi vị cao nhất đã thuộc về người đẹp Philippines - Emma Tiglao, với màn trình diễn xuất sắc toàn diện. Trong khi đó, niềm hy vọng của Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi, đã phải dừng bước ngoài Top 20, để lại nhiều tiếc nuối.

Yến Nhi trắng tay, người đẹp Philippines thắng Miss Grand International 2025 - ảnh 1
Người đẹp Philippines đăng quang Miss Grand International 2025

Sau gần ba giờ tranh tài đầy kịch tính, vương miện Miss Grand International 2025 cuối cùng đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Emma Tiglao, người đẹp 30 tuổi đến từ Philippines, đã vượt qua 76 đối thủ để đăng quang trong sự chúc mừng của tất cả mọi người.

Chiến thắng này không chỉ là thành tích cá nhân của cô mà còn giúp Philippines đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên giữ vững ngôi vị cao nhất trong hai năm liên tiếp. 

Với chiều cao 1,73 mét và kinh nghiệm dày dặn từ các cuộc thi sắc đẹp lớn, Emma hoàn toàn chinh phục ban giám khảo bằng sự tự tin, phong thái sân khấu điêu luyện và phần ứng xử sâu sắc.

Phần thi ứng xử được xem là thời điểm định đoạt ngôi vị hoa hậu. Khi được hỏi về giải pháp chấm dứt nạn lừa đảo trực tuyến gắn với buôn người, Emma đã có câu trả lời đầy thuyết phục.

Cô chia sẻ: “Tôi muốn nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện hệ thống tư pháp để trừng phạt kẻ phạm tội, hướng đến một thế giới hòa bình, nơi không ai phải lừa dối chỉ để tổn tại”. 

Câu trả lời không chỉ thể hiện sự am hiểu vấn đề mà còn cho thấy tầm nhìn và trái tim nhân văn của một hoa hậu thực thụ. Bên cạnh đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Thái Lan, Á hậu 2 là Tây Ban Nha, Á hậu 3 và 4 lần lượt thuộc về Ghana và Venezuela.

Yến Nhi trắng tay, người đẹp Philippines thắng Miss Grand International 2025 - ảnh 2
Yến Nhi tự tin catwalk trên sân khấu và hô vang tên đất nước trong phần thi đầu tiên

Đại diện của Việt Nam, Nguyễn Thị Yến Nhi, mặc dù nhận được rất nhiều sự kỳ vọng và cổ vũ từ người hâm mộ trong nước, nhưng đã không thể lọt vào Top 22 chung cuộc. Sự vắng mặt của cô trong nhóm những người đẹp nhất là một điểm trầm đáng tiếc cho đoàn Việt Nam. 

Đêm chung kết quy tụ 77 thí sinh và thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trực tuyến, được mở màn bằng màn trình diễn lộng lẫy của đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza. 

Phần thi áo tắm là màn phô diễn hình thể đầy tự tin và khỏe khoắn của các người đẹp. Dưới ánh đèn sân khấu, từng thí sinh khoe vóc dáng săn chắc và khả năng làm chủ sân khấu. Tiếng reo hò cổ vũ đặc biệt dành cho các đại diện đến từ Venezuela, Philippines, Ghana, Guatemala, Tây Ban Nha và Tanzania.

Kết thúc phần thi này, giải Thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Colombia, giúp cô bất ngờ lọt thẳng vào Top 10 chung cuộc. Top 10 sau đó bước vào phần thuyết trình về chủ đề hòa bình, nơi Venezuela, Ghana, Philippines, Tây Ban Nha và Tanzania đã có những phần thể hiện ấn tượng.

Nhưng có lẽ, phần thi trang phục dạ hội mới là màn trình diễn mãn nhãn nhất đêm. Nhiều người chọn thiết kế ánh bạc ôm sát, khoe đường cong quyến rũ và phong cách thời trang riêng biệt.

Sau phần thi này, năm gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng ứng xử cuối cùng đã được xác định, gồm Venezuela, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Philippines. Và cuối cùng, với sự bùng nổ toàn diện, Emma Tiglao của Philippines đã chạm tay vào vương miện trong sự công nhận xứng đáng, khép lại một mùa giải đầy cảm xúc