“Tôi là người thợ lò”: Bản hùng ca bất diệt của vùng than Quảng Ninh

MINH HÀ - ĐỨC LONG - THANH MAI; ảnh: MẠNH NGUYỄN

VHO - Trong concert đặc biệt “Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng”, liên khúc “Tôi là người thợ lò” và “Nơi bình minh đầy nắng” vang lên như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ công nhân mỏ, những con người đã góp phần làm nên lịch sử, viết nên bản anh hùng ca bất diệt của vùng than Quảng Ninh.

“Tôi là người thợ lò”: Bản hùng ca bất diệt của vùng than Quảng Ninh - ảnh 1

Nếu Tôi là người thợ lò của nhạc sĩ Hoàng Vân là khúc hát quen thuộc, khắc họa hình ảnh người công nhân cần mẫn trong khói bụi hầm sâu, với đôi bàn tay chai sạn nhưng trái tim rực sáng niềm tin, thì Nơi bình minh đầy nắng của DTAP lại mang hơi thở mới của thời đại, tràn đầy sức sống, trẻ trung và khát vọng vươn lên.

Giữa không gian âm nhạc được hòa âm, phối khí mới, hai ca khúc tưởng như thuộc hai thế hệ ấy đã hòa quyện thành một bản giao hưởng đầy tự hào về hành trình 89 năm của vùng mỏ anh hùng.

“Tôi là người thợ lò”: Bản hùng ca bất diệt của vùng than Quảng Ninh - ảnh 2
Ca sĩ Trọng Tấn

Sự kết hợp giữa Trọng Tấn – giọng ca vàng của nhạc đỏ, Đỗ Hoàng Hiệp – đại diện cho thế hệ trẻ năng động, cùng tiếng viola sâu lắng của nghệ sĩ Trần Quang Duy, vũ đoàn và hợp xướng công nhân ngành Than, đã tạo nên một sân khấu vừa hùng tráng, vừa xúc động.

Từ “than trong lòng đất”, biểu tượng của nghị lực và sức mạnh đến “ánh sáng bình minh”, biểu tượng của niềm tin và khát vọng, liên khúc Tôi là người thợ lòNơi bình minh đầy nắng không chỉ tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn khẳng định vị thế mới của Quảng Ninh hôm nay: “Vùng than – vùng lửa – vùng tâm”, nơi ý chí và sáng tạo của con người được thắp sáng qua từng giai điệu.

“Tôi là người thợ lò”: Bản hùng ca bất diệt của vùng than Quảng Ninh - ảnh 3

Đó là tiếng hát của những con người kiên cường, sáng tạo, nghĩa tình và tiên phong, những người đã và đang làm nên diện mạo mới cho vùng đất Quảng Ninh anh hùng trong kỷ nguyên mới.