Hoa hậu Quý bà châu Á - Thái Bình Dương Hồ Trúc Quỳnh:
Tôi cố gắng quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình
VHO - Trở về Quảng Bình, hoa hậu Quý bà châu Á - Thái Bình Dương Hồ Trúc Quỳnh đã chia sẻ những dự định mới với mong muốn đóng góp công sức của mình cho quê hương. Trong đó, chị đặc biệt quan tâm đến việc quảng bá cho du lịch Quảng Bình.

.PV: Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Vậy cơ duyên nào đưa chị đến với nghề người mẫu, diễn viên và chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp quốc tế?
- Hoa hậu Hồ Trúc Quỳnh: Tôi sinh ra, lớn lên tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một vùng quê ven biển hiền hòa có cảnh quan thiên nhiên đẹp, thơ mộng. Từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với sân khấu và thời trang. Ngày ấy, tôi thường xem các chương trình biểu diễn và tự tập catwalk trước gương, dù không ai định hướng hay ủng hộ ngay từ đầu.
Khi lớn lên, tôi quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, dù biết đây là một hành trình không dễ dàng. Tôi bắt đầu từ những bước đi nhỏ, học hỏi từ các anh chị đi trước, trau dồi kỹ năng diễn xuất, catwalk và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Cuộc thi Mrs. Asia Pacific 2023 là một dấu ấn lớn, là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua.
.Chắc hẳn con đường chị đi gặp không ít khó khăn, rào cản. Chị đã nỗ lực thế nào để thành công?
- Khó khăn lớn nhất là xuất phát điểm của tôi không phải từ gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Những ngày đầu xa quê, tìm kiếm cơ hội ở các thành phố lớn, tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách do thiếu kinh nghiệm, thiếu sự hậu thuẫn và đôi khi cũng nhận những ánh nhìn nghi ngờ về khả năng của mình.
Tôi đã tự xây dựng tên tuổi cho mình từ con số không. Khó khăn không làm tôi chùng bước. Tôi tin rằng, chỉ cần có quyết tâm, sự kiên trì và niềm đam mê sẽ mang lại kết quả tốt.
Tôi dành nhiều thời gian để học hỏi, rèn luyện kỹ năng và sẵn sàng thử sức với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên, người mẫu đến tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Chính những khó khăn đã giúp tôi trưởng thành hơn và có được như ngày hôm nay.
. Dấn thân vào môi trường nghệ thuật vốn rất nhiều cám dỗ, vậy chị đã làm gì để khẳng định bản thân?
- Trong môi trường nghệ thuật, cám dỗ là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là bản thân mình phải có nguyên tắc và biết rõ giá trị của mình.
Tôi luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, tập trung vào công việc và không để bản thân bị cuốn vào những điều tiêu cực. Tôi tin rằng, thành công bền vững đến từ thực lực, sự cố gắng và đạo đức nghề nghiệp.
Tôi luôn cố gắng chứng minh bản thân bằng những sản phẩm chất lượng, bằng sự cống hiến chứ không phải bằng những chiêu trò hay “lối đi tắt”.
. Là người con của quê hương Di sản, nơi được ví von “Vương quốc hang động” với nhiều địa danh du lịch nổi tiếng, Trúc Quỳnh có mong muốn làm một điều gì đó để quảng bá hình ảnh du lịch của quê hương.
. Bất cứ đi đâu, làm gì, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào là người con của quê hương Quảng Bình, nơi có biển, có rừng, có hang động kì vĩ với nhiều nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những con người mộc mạc, giản dị, sẵn sàng đương đầu với khó khăn…

Tôi luôn hướng về quê hương với sự biết ơn, trân trọng. Ngoài việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, tôi còn chụp nhiều bộ ảnh về biển và các địa danh du lịch Quảng Bình và đặc biệt quan tâm đến việc quảng bá cho du lịch Quảng Bình.
Muốn nhiều người biết đến vẻ đẹp hoang sơ và tiềm năng phát triển của quê hương mình nên trong các sự kiện lớn hay trên mạng xã hội, tôi thường giới thiệu về quê hương để góp phần thu hút sự chú ý của du khách.
Tôi muốn tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại quê nhà nhằm thu hút sự chú ý của mọi người về vẻ đẹp của nơi đây và muốn có cơ hội hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trẻ ở Quảng Bình có đam mê với nghệ thuật, nhằm tạo điều kiện để các bạn có cơ hội phát triển, học hỏi và vươn xa.
Sắp tới, tôi tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh, thời trang, đồng thời phát triển thêm các hoạt động liên quan đến kinh doanh...

Tôi cũng đang ấp ủ một dự án về truyền cảm hứng cho phụ nữ, trong đó có phụ nữ Quảng Bình nhằm giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống và theo đuổi đam mê. Bên cạnh đó, tôi vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện và cố gắng tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.
.Điều gì khiến Trúc Quỳnh nhớ nhất khi nghĩ về quê hương?
- Có nhiều thứ để nhớ, từ biển, rừng phi lao xanh, người dân hiền hòa và chợ cá Nhân Trạch. Mỗi khi công việc căng thẳng, tôi luôn thả lỏng tâm trí bằng những kỷ niệm bên gia đình, người thân.

Tôi nhớ những lần cùng gia đình ra biển, thưởng thức món ăn đậm đà hương biển trong bầu không khí trong lành. Cuộc sống tất bật, hối hả ở thành phố rất khó tìm được cảm giác yên bình thư thái như ở quê nhà.
Mỗi lần có dịp đến các địa phương vùng biển, nghe tiếng sóng biển hay hương vị của những món ăn quen thuộc như cá nướng, mực hấp... trong lòng tôi lại cồn cào nỗi nhớ quê hương.
.Cảm ơn Hoa hậu Trúc Quỳnh, chúc chị gặt hái nhiều thành công trên chặng đường mới!