“Sao Kim bắn tim sao Hỏa”:

Phim mới với góc nhìn đa chiều về hôn nhân

NAM ANH

VHO - Nỗi khổ phái yếu, nỗi niềm phái mạnh, những khác biệt về hoàn cảnh, xung đột trong quan điểm sống sẽ lộ ra tất thảy khi hai người vốn độc lập, xa lạ quyết định “thổi cơm chung”. Tất cả những vấn đề này sẽ được kể dưới góc nhìn đầy thú vị và hài hước trong bộ phim “Sao Kim bắn tim sao Hoả”. Bộ phim sẽ lên sóng vào 21h40 thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 27.6.

Ngày 20.6, Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) đã ra mắt bộ phim Sao Kim bắn tim sao Hoả

Phim mới với góc nhìn đa chiều về hôn nhân - ảnh 1
Phim khai thác nhiều khía cạnh của câu chuyện hôn nhân, gia đình

Bộ phim là câu chuyện kể về hành trình hôn nhân của 3 người bạn gái bước ra từ nông thôn và nỗ lực tồn tại nơi đô thị. Tuy mỗi người mỗi cảnh nhưng có điểm chung là 3 cuộc hôn nhân của họ đều đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Vậy nên trên hành trình gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình, mỗi cá nhân đều cần mở rộng góc nhìn, đặt mình trong vị trí của người khác, để hiểu hơn về thực tế cuộc sống, về chính người bạn đời của mình. Qua đó, hoàn thiện bản thân mình.

Các câu chuyện của Đào (Minh Thu) – Quý (Quang Minh), Trang (Bích Ngọc) – Nghiêm (Tiến Lộc), Yên (Diễm Hằng) – Hào (Mạnh Quân) có lẽ là những “mô hình” hôn nhân phổ biến trong đời sống. Đào sắc sảo, giỏi xoay xở. Từ một phụ việc trong tiệm cắt tóc, làm móng, cô đã có thể mở cho mình một tiệm nail riêng.

Cô lấy Quý, người đàn ông chân chất thật thà, sinh được 2 cô con gái. Cuộc sống hôn nhân ấy rất ấm áp. Họ tuy khắc khẩu nhưng yêu thương nhau, nỗ lực vun vén gia đình, lấy mục tiêu dành dụm tiền mua căn nhà riêng làm động lực phấn đấu. Thế nhưng, việc “vỡ kế hoạch”, có em bé thứ 3 hay những biến số bất ngờ khiến cuộc sống của Đào - Quý có những vết rạn đáng tiếc.

Phim mới với góc nhìn đa chiều về hôn nhân - ảnh 2
Mạnh Quân và Diễm Hằng có màn tái hợp trong bộ phim truyền hình Sao Kim bắn tim sao Hỏa

Cũng sống ở xóm trọ, Yên và Hào lại là bạn bè thân thiết thuở thiếu thời, tình bạn phát triển thành tình yêu. Thế nhưng, hành trình hôn nhân của họ lại drama hơn cả khi Hào, chồng Yên, mặc cảm thua kém vợ, sa ngã và ngoại tình.

Trong 3 cô gái, Trang có vẻ êm đềm nhất khi có nghề nghiệp là giáo viên, lại kết hôn với Nghiêm, một công an, kinh tế ổn định, đã có nhà riêng, chưa con cái. Không vướng bận nỗi lo cơm áo nhưng mối quan hệ giữa hai vợ chồng lại không hề gần gũi khi họ tiến đến hôn nhân vì sự thích hợp chứ chưa hẳn vì tình yêu.

Ba cuộc hôn nhân với 3 vấn đề riêng đã vẽ nên những mảng màu đời sống đa dạng. Ở đó là ngoại tình, là bí mật, là áp lực tiền nong, áp lực thành công, ước mong chia sẻ, nỗi cô đơn; là cảm giác không hề được thấu hiểu, muốn buông xuôi, muốn vun vén, hoang mang và hy vọng….

Sao Kim bắn tim sao Hoả mang đến góc nhìn đa chiều và khách quan của cả hai giới, đưa đến thực tế rằng sự khác biệt là đương nhiên, nhưng con người có thể chọn cách ứng xử trước mâu thuẫn, biến cố. Những vấn đề nổi cộm trong hôn nhân được khai thác bằng một cách thức tự nhiên, chân thực.

Mỗi nhân vật đều có những nét tính cách và vấn đề phổ biến, tạo nên tổng thể một câu chuyện gần gũi và dễ chạm vào cảm xúc. Bộ phim không tô hồng, mơ mộng về tình duyên lẫn tương lai, nhưng lại luôn có những thắt mở hợp lý để mỗi người nhìn tình huống mà có thể rút ra bài học cho mình.

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết, Sao Kim bắn tim sao Hỏa có những tương tác giữa vợ và chồng. Họ có tình yêu, có những đứa con nhưng đồng nghĩa là họ có cả những gánh nặng gia đình. Giữa cơm áo gạo tiền, họ có những xung đột, vấp ngã nhưng khi ngoảnh lại, gia đình luôn tồn tại để họ hướng đến gần nhau.

Dàn diễn viên được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” là những gương mặt tuy quen nhưng vẫn tươi mới và đầy sức sống. Bộ 3 “sao Kim” được đảm nhận bởi các diễn viên Minh Thu, Bích Ngọc, Diễm Hằng kết hợp với bộ 3 “sao Hoả” lần lượt là Quang Minh, Tiến Lộc và Mạnh Quân. Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Minh Cúc, NSƯT Phú Đôn, Lý Chí Huy, Huyền Trang, Thanh Vân..

Mạnh Quân cho biết, anh rất có duyên đóng cùng Diễm Hằng. Ở lần tái hợp này, cả hai có độ chín hơn, nhiều kỷ niệm hơn.

“Ở dự án phim trước, Diễm Hằng đeo bám, theo đuổi tôi nhưng phim này thì ngược lại. Nhân vật Yên là một cô vợ yêu chồng nhưng độc đoán, ruột để ngoài da, không giữ ý nên dễ đem lại cảm giác coi thường chồng. Hào cũng yêu vợ nhưng suốt ngày phải đi nịnh nọt, lâu dần lòng tự trọng bị tổn thương khiến cho mối quan hệ của cả hai xảy ra xung đột, biến cố lớn”, Mạnh Quân chia sẻ thêm.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc