“Dưới ô cửa sáng đèn”:
Ngọc Huyền ngại ngùng vì cảnh hôn bất ngờ với Du Ka
VHO - Chiều 6.5, Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo ra mắt bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn". Bộ phim do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, sẽ lên sóng lúc 20h các ngày thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên VTV3, sau khi phim "Bước chân vào đời" khép lại.

Không chọn một câu chuyện quá xa lạ, Dưới ô cửa sáng đèn đưa khán giả trở lại khu tập thể A1 cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa. Ở đó, sau những ô cửa vẫn sáng mỗi đêm là những phận người đang chật vật với cơm áo, gia đình, hôn nhân, nợ nần, danh dự và những giấc mơ còn dang dở.
Đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ, ai cũng mong được sống trong một nơi khang trang, đẹp đẽ hơn, nhưng không phải ai cũng dễ dàng rời xa nơi đã gắn bó với mình qua nhiều năm tháng.
Với anh, Dưới ô cửa sáng đèn không chỉ kể về việc giải tỏa một khu tập thể cũ, mà còn mở ra nhiều câu chuyện rất đời: hôn nhân, gia đình, đạo đức kinh doanh, cách con người đối nhân xử thế và giữ lấy tình nghĩa trong những hoàn cảnh không dễ dàng.

Trung tâm câu chuyện là Lưu Đình Sinh, một ông bố đơn thân sống nguyên tắc, trách nhiệm nhưng giàu nghĩa khí. Bên cạnh Sinh là cô em gái Vân và những người bạn thân thiết trong khu tập thể như Tài, Bằng, Diệu, Nguyệt. Mỗi người mang một số phận, một vết thương và một cách đối diện với đời.
Sinh âm thầm gánh vác, bảo vệ người thân; Diệu, nữ doanh nhân mạnh mẽ, phải lựa chọn giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình; Tài là người con hiếu thảo chăm mẹ bị Alzheimer; Nguyệt, “biểu tượng nhan sắc” một thời của khu tập thể, trở về sau 20 năm với những tổn thương riêng; còn Bằng là một người đàn ông có phần hàm hồ, đãng trí nhưng sống hết lòng với bạn bè.
Bộ phim khai thác nhiều vấn đề của đời sống hiện đại như khủng hoảng kinh tế, đổ vỡ hôn nhân, nợ nần hay sự cô đơn trong gia đình, nhưng vẫn giữ một tinh thần ấm áp, nhân văn về khả năng con người đứng dậy sau biến cố.
Một trong những điểm khiến buổi họp báo trở nên nhiều tiếng cười là chia sẻ của Ngọc Huyền và Du Ka về cảnh “môi chạm môi” trong phim. Theo Ngọc Huyền, ban đầu kịch bản không có cảnh hôn này, nhưng trong quá trình tập, đạo diễn Trịnh Lê Phong gợi ý thêm để tạo nét đáng yêu cho nhân vật.

Nữ diễn viên cho biết cô khá ngại khi xem lại bởi ngoài đời hai anh em thường trêu nhau rất thân thiết, nên khi vào cảnh quay lại có cảm giác bất ngờ. Du Ka cũng hài hước nói rằng đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, giống như hai đứa trẻ con, và “tất cả là do đạo diễn đẩy chứ không phải em tự nguyện”.
Những chia sẻ hài hước của Ngọc Huyền và Du Ka cũng phần nào cho thấy tinh thần gần gũi, đời thường mà bộ phim hướng tới.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như Quang Sự, Quỳnh Châu, Tuấn Tú, Thanh Hương, Ngọc Huyền, Du Ka cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Trọng, nghệ sĩ Tú Oanh…, tạo nên nhiều lớp cảm xúc về gia đình, tình bạn và tình người.
Đáng chú ý, chia sẻ của NSƯT Chí Trung về bối cảnh khu tập thể Giảng Võ đã tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện. Nam nghệ sĩ cho biết, khi trở lại khu tập thể để quay phim, ông rất xúc động trước những căn phòng chật hẹp, cầu thang cũ, không gian bụi bặm nhưng thân quen.

Với ông, bộ phim giống như một dấu mốc để nhìn lại trước khi Hà Nội tiếp tục chuyển mình, quy hoạch lại, khép lại một trang ký ức cũ để mở ra trang mới.
Có lẽ chính từ những ký ức ấy, Dưới ô cửa sáng đèn không chỉ là một bộ phim về khu tập thể, mà còn là câu chuyện về cách con người níu giữ tình thân, tình bạn và lòng tử tế trong nhịp sống đang đổi thay.
Khi những dãy nhà cũ rồi sẽ được thay bằng diện mạo mới, điều còn ở lại trong lòng người xem có thể chính là ánh đèn nơi ô cửa: nhỏ bé, bền bỉ, đủ soi sáng những mất mát, va vấp và hy vọng của đời người.

RSS