Lễ cưới thế kỷ của tỷ phú Jeff Bezos tại Venice gây chia rẽ mạnh mẽ

KHÁNH MY

VHO - Đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos tại Venice (Italia) đang gây tranh cãi dữ dội. Khi cặp đôi chuẩn bị tổ chức lễ cưới xa hoa, người dân địa phương đồng loạt xuống đường phản đối, lo ngại thành phố bị biến thành “sân chơi của giới siêu giàu”.

Lễ cưới thế kỷ của tỷ phú Jeff Bezos tại Venice gây chia rẽ mạnh mẽ - ảnh 1
Tỷ phú Jeff Bezos và vị hôn thê Lauren Sánchez sẽ kết hôn vào cuối tháng 6. Ảnh: Getty Images.

Lễ cưới "cổ tích" giữa lòng Venice

Sau hơn sáu năm công khai hẹn hò, tỷ phú giàu thứ ba thế giới Jeff Bezos và nữ MC Lauren Sánchez quyết định kết thúc hành trình tình yêu bằng một đám cưới “thế kỷ”.

Thị trưởng Venice, ông Luigi Brugnaro, xác nhận buổi lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này trên đảo San Giorgio Maggiore, kéo dài ba ngày từ 26–28.6, với khoảng 200 khách mời nổi danh như Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates, Barbara Streisand và Ivanka Trump.

Theo CNN, đám cưới có thể được tổ chức trên siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD mang tên Koru của ông Bezos, bên cạnh các địa điểm xa hoa khác như nhà hát Teatro Verde, hội trường tại xưởng Arsenale, nhà thờ Madonna dell'Orto và nhiều khách sạn 5 sao như Excelsior.

Thị trường lưu trú và vận tải đường thủy tại Venice gần như kín chỗ. Các khách sạn cao cấp như Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venice, Gritti Palace, Hotel Danieli hay Grand Aman đều kín phòng, cho thấy quy mô và sức hút của sự kiện.

Truyền thông ước tính tổng chi phí có thể lên tới 16 triệu USD, khiến đây trở thành một trong những đám cưới tốn kém nhất năm.

Lễ cưới thế kỷ của tỷ phú Jeff Bezos tại Venice gây chia rẽ mạnh mẽ - ảnh 2
Người biểu tình tại Venice treo biểu ngữ phản đối ông Bezos trên Cầu Rialto. Ảnh: Reuters

Phản ứng trái chiều và tranh cãi tại Venice

Tuy nhiên, trái với không khí xa hoa, đám cưới đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương.

Theo Reuters, hàng trăm cư dân Venice đã phát động chiến dịch “No Space for Bezos”, căng biểu ngữ trên cầu Rialto với thông điệp “Không có chỗ cho Bezos!” nhằm chỉ trích tình trạng thương mại hóa và khai thác du lịch quá mức.

Tommaso Cacciari, người phát ngôn nhóm biểu tình, khẳng định họ không phản đối cuộc hôn nhân cá nhân, mà phản đối việc tỷ phú Mỹ hành xử như “một lãnh chúa phong kiến”, đặt quyền lợi cá nhân lên trên cuộc sống cư dân bản địa.

Một số nhà hoạt động môi trường còn giăng biểu ngữ tại quảng trường St Mark với thông điệp: “Nếu bạn có thể thuê Venice để tổ chức đám cưới, bạn có thể trả nhiều thuế hơn.”

Dù vậy, chính quyền Venice vẫn bênh vực sự kiện. Thị trưởng Brugnaro gọi đây là “cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố”, đồng thời phủ nhận thông tin ông Bezos đặt độc quyền các tàu gondola hay dịch vụ công cộng. Theo giới chức, các phương tiện chỉ huy động đúng theo số lượng khách mời.

Nguồn tin từ AP cho biết cặp đôi tỷ phú đã quyên góp âm thầm cho nhiều tổ chức tại Venice từ tháng 4, đồng thời cam kết sử dụng 80% dịch vụ và vật liệu tổ chức cưới từ các nhà cung cấp địa phương. Một thợ làm bánh trong sự kiện cũng cho rằng đây là “du lịch có trách nhiệm”.

Dẫu vậy, theo The New York Post, nhóm biểu tình vẫn đang lên kế hoạch dùng súng nước để gây náo loạn xung quanh đám cưới.

Nhiều người xem đám cưới này không chỉ là một sự kiện riêng tư, mà còn là biểu tượng cho sự chia rẽ ngày càng rõ rệt giữa một Venice hào nhoáng cho giới siêu giàu và một Venice đang gồng mình trước khủng hoảng nhà ở, dịch vụ công và môi trường.