“Hạ Long 2025 – Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai”: Khúc giao hưởng của niềm tin và khát vọng
VHO - Tối 29.10, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), hàng chục nghìn người dân và du khách đã hòa mình trong không khí tưng bừng của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hạ Long 2025 – Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai”, sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 – 30.10.2025).

Chương trình do Sở VHTTDL Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức, với quy mô hoành tráng, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping, laser, LED hiện đại, cùng màn pháo hoa tầm cao đặc sắc, đã mang đến một “bản giao hưởng ánh sáng” giữa lòng thành phố di sản.
Tới dự chương trình có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến.
Cùng dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị – xã hội, tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương trong toàn tỉnh.

Hào khí ngàn năm từ than lửa đến ánh sáng
Hạ Long 2025 – Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, thu hút khoảng 30.000 đại biểu, nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.
Chương trình gồm 3 chương: Vùng đất địa linh - Khát vọng vươn lên; Đột phá vượt khó - Khát vọng đổi mới; Quảng Ninh tương lai - Khát vọng vươn cao, là bản giao hưởng lớn tôn vinh hành trình 62 năm hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Ninh – vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ truyền thống cách mạng kiên trung, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên không ngừng.
Chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn chương trình Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh thực hiện với sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng như: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Bảo Anh, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Hùng, Rapper Rica, nhóm Oplus, solo trống Thu Hà cùng sự tham gia của các vũ đoàn và nghệ sĩ múa hàng đầu.

Ngay từ những phút đầu tiên, không gian Quảng trường 30/10 bừng sáng bởi hình ảnh “Rồng laser hạ xuống vùng đất di sản”, mở màn cho tiết mục Quảng Ninh – Hào khí ngàn năm.
Với phần âm nhạc của nhạc sĩ Lưu Quang Minh và sự tham gia của 50 nghệ nhân đàn Then cùng hàng trăm diễn viên múa, tiết mục đã tái hiện hành trình lịch sử của vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ tinh hoa và bản lĩnh Việt Nam, từ sóng Bạch Đằng vang dội đến Yên Tử linh thiêng, từ vùng mỏ rực lửa đến đô thị hiện đại hôm nay.
Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng, Quảng Ninh hiện lên vừa cổ kính, thiêng liêng, vừa trẻ trung, năng động, đúng với chủ đề xuyên suốt “Khát vọng – Gốc rễ – Đổi mới – Vươn cao”.

Liên khúc Đất Mỏ anh hùng – Việt Nam vang lên như lời tri ân quá khứ. Giọng hát đầy nội lực của NSƯT Đăng Dương cùng nhóm Oplus, hòa với hợp xướng và vũ đạo hoành tráng, đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.
Đó là phẩm chất đã làm nên bản lĩnh người thợ mỏ và con người Quảng Ninh suốt 62 năm qua.
Trong chương đầu tiên Vùng đất Địa linh - Khát vọng vươn lên, khán giả được trở về với những ngày đầu của giai cấp công nhân vùng mỏ – nơi bắt nguồn những phong trào cách mạng vô sản đầu tiên của đất nước.
Hoạt cảnh Từ than đen đến ánh sáng gây xúc động mạnh khi khắc họa hình ảnh người thợ mỏ trong hầm sâu, giữa khói than và gian khổ, nhưng vẫn giữ trong tim ngọn lửa cách mạng.

Các ca khúc như Cờ Đảng bay trên núi Bài Thơ do ca sĩ Đông Hùng- Thế Bình thể hiện hay Giặc đến nhà ta đánh – Bám biển quê hương do Đăng Dương, Lâm Bảo Ngọc và tập thể hợp xướng trình bày đã tái hiện tinh thần kiên trung, lòng yêu nước của quân dân Quảng Ninh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc.
Tiết mục Tôi là người thợ mỏ qua giọng hát của Tùng Dương và nhóm Oplus khép lại phần một bằng những giai điệu hào hùng, ca ngợi người lao động vùng mỏ cần cù, kiên cường, yêu lao động và giàu tinh thần đoàn kết chính là “trái tim của Quảng Ninh”.
Quảng Ninh vươn mình trong kỷ nguyên mới
Nếu phần đầu mang âm hưởng sử thi, phần hai với chủ đề Đột phá vượt khó – Khát vọng đổi mới lại tràn ngập sắc màu hiện đại, năng lượng và công nghệ.

Những giai điệu trẻ trung của Trống hội di sản, Hò vươn mình, Vinh quang đang chờ ta hay Nguyện là người Việt Nam đã khuấy động cả không gian Hạ Long.
Âm nhạc hiện đại kết hợp trống hội truyền thống, hình ảnh 3D sống động và hiệu ứng ánh sáng mạnh mẽ đã tạo nên “sân khấu không biên giới”, biểu trưng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của con người Quảng Ninh hôm nay.
Đặc biệt, liên khúc Phép màu – Còn gì đẹp hơn, Khát vọng tuổi trẻ đem đến cảm xúc sâu lắng khi tri ân các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tin, lòng tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Quảng Ninh, những người đang chung tay viết tiếp về một vùng đất hạnh phúc và thịnh vượng.

Phần ba - Quảng Ninh Tương lai: Khát vọng vươn cao là khúc ca của niềm tin và trí tuệ, của một vùng đất đang khẳng định vị thế phát triển mạnh ở phía Bắc.
Một Quảng Ninh của ngày mai: giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc và rực rỡ giữa bầu trời Việt Nam - nơi đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và vùng đô thị lớn tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.
Sân khấu rực sáng với chuỗi tiết mục trẻ trung, sôi động: Nơi pháo hoa rực rỡ, Đi giữa trời rực rỡ, Mặt trời của em, Phủ Đổng Thiên Vương – Mùa hè tuyệt vời, Tôi là một ngôi sao – Việt Nam tươi đẹp...

Mỗi ca khúc không chỉ là lời ca ngợi quê hương, mà còn là tuyên ngôn của thế hệ trẻ hôm nay, tự tin, sáng tạo, sẵn sàng tiếp bước cha anh để dựng xây tương lai.
Đặc biệt, liên khúc Ếch ngoài đáy giếng – Made in Việt Nam (Phương Mỹ Chi thể hiện) khép lại chương trình bằng thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam rực rỡ trong ánh sáng của hòa bình và khát vọng, trong đó Quảng Ninh là điểm sáng – biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo.
Tiếp đó, khi ca khúc Ai về quê hương tôi Quảng Ninh và Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Tùng Dương thể hiện) vang lên giữa không gian ngập tràn pháo hoa, hàng chục nghìn người dân cùng hòa giọng, tay giơ cao quốc kỳ trong niềm xúc động và tự hào.

Từ một vùng mỏ lam lũ, Quảng Ninh hôm nay đã trở thành cực tăng trưởng toàn diện của miền Bắc – nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về văn hóa, du lịch, công nghiệp và con người.
Mỗi công trình, mỗi thành tựu đều là kết tinh của trí tuệ, ý chí và khát vọng đổi mới không ngừng.
Khép lại chương trình trong tiếng reo hò, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hạ Long, người dân và du khách vẫn còn đọng lại trong tim âm hưởng của “Hào khí Di sản”.
Đó không chỉ là lời ca ngợi quê hương, mà là niềm tin, là khát vọng của hàng triệu con người Quảng Ninh, những người mang trong mình tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đang tiếp nối truyền thống bằng trí tuệ, trách nhiệm và tình yêu quê hương.

Từ mạch nguồn di sản, Quảng Ninh hôm nay đang viết tiếp hành trình mới – hành trình của đổi mới, sáng tạo và vươn cao, để mỗi nhịp sống, mỗi công trình, mỗi nụ cười đều góp phần làm nên diện mạo phồn vinh, hạnh phúc của vùng đất địa linh nhân kiệt nơi địa đầu Tổ quốc.

RSS