Tập 10 “Gia đình Haha”:

Chuyện nhà, chuyện vườn và hành trình tìm về ký ức cách mạng

ĐÌNH TOÁN

VHO - Tiếp nối hành trình khám phá miền Tây, “Gia đình Haha” tiếp tục có cơ hội được “hoá thân” thành những người lao động miền Tây chính hiệu như trải nghiệm chăm sóc dê, cào nghêu, hái dừa.

Ký ức hào hùng trên đất Tây Nam Bộ

Ngày mới trên mảnh đất miền Tây rộn ràng từ sớm, khi cô Chín đã tất bật chuẩn bị món cơm nếp thịt ba chỉ kho để đãi cả nhà. Chú Chín thăm vườn vì lo lắng thùng ong bị kiến tấn công. Câu chuyện của buổi sáng xoay quanh bàn tay sưng tấy của anh cả Thuận sau những “nụ hôn” của ong ngày hôm qua và những đoạn hội thoại thú vị.

 Chuyện nhà, chuyện vườn và hành trình tìm về ký ức cách mạng - ảnh 1
Anh Ba Nam và Anh Hai Thiện tìm hiểu về lịch sử cách mạng tại ngôi nhà từng nuôi giấu cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Cô Chín vui vẻ kể lại với các thành viên, con của cô đi làm xa gọi điện về trêu rằng từ ngày có Gia đình Haha mà nhà bỗng “như cái chợ” với nhiều thành viên mới và đèn thắp sáng ở mọi góc.

Sau buổi sáng, mỗi người một việc, Út Khánh và Ái Phương dọn dẹp chuồng dê, trong khi anh cả Thuận, Tư Tâm và Thanh Duy cùng chú Chín đi cắt cỏ cho những người bạn bốn chân.

Trong quá trình làm việc, chú Chín chia sẻ những kiến thức bổ ích về loài ong, bao gồm 5 tổ chức của đàn ong: ong chúa, ong vệ sinh, ong sinh sản, ong thợ và ong trinh sát. Chú dùng lưỡi liềm để cắt cỏ và không quên căn dặn các thành viên phải cẩn thận khi sử dụng lưỡi hái vì đây là dụng cụ sắc bén, dễ gây thương tích.

 Chuyện nhà, chuyện vườn và hành trình tìm về ký ức cách mạng - ảnh 2
Bản "Đề cương cách mạng miền Nam"

Để xua tan mệt mỏi, anh cả Thuận và Thanh Duy đã hát vang, đố nhau những bài hát liên quan tới những loài cây trong vườn nhà, thậm chí còn sáng tác riêng một bài hát về việc đi cắt cỏ dê.

Trong khi các thành viên còn lại bận rộn với công việc nhà, Anh Hai Thiện và anh Ba Nam đã có một chuyến đi đặc biệt. Tại nhà chú Út Khinh, họ gặp chị Trúc, người hướng dẫn viên dẫn hai anh em đi tham quan nhà của ông Nguyễn Văn Trác - ngôi nhà từng là nơi nuôi giấu cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từ năm 1955 - 1956.

Đặc biệt, trong phòng ngủ có một tủ đứng, bên trong bố trí thông với một hầm bí mật đào dưới đất.

Cùng với đó, Anh Ba Nam và Anh Hai Thiện đã được tận mắt thấy Đề cương cách mạng miền Nam do Bí thư Xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn khi đó soạn.

Từ bãi nghêu đến vườn dừa

Trên chuyến xe di chuyển chuẩn bị đi cào nghêu, các thành viên đã cùng nhau bàn bạc về việc sẽ để lại điều gì cho mảnh đất miền Tây này trước khi rời đi? Trong cuộc trò chuyện, Gia đình Haha đã cùng nhau nhớ lại những việc làm ý nghĩa ở các chặng trước, như việc trồng 500 cây phủ xanh đồi trọc ở Bản Liền (Lào Cai) hay làm những món quà như khung tranh chụp ảnh, trang trí xích đu ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Với các thành viên, hành trình của Gia đình Haha không chỉ là trải nghiệm, mà còn là mong muốn được đóng góp, dù nhỏ bé, để mỗi vùng đất đi qua đều được khoác lên một màu áo tươi mới và tốt đẹp.

 Chuyện nhà, chuyện vườn và hành trình tìm về ký ức cách mạng - ảnh 3
Trải nghiệm cào nghêu

Buổi chiều miền Tây với nắng vàng như mật và gió lộng từ biển cả, các thành viên được đưa đến hợp tác xã thuỷ sản, nơi họ gặp chú Sáu - người đồng hành cùng Gia đình Haha trong việc cào nghêu đúng vào ngày hợp tác xã xuống khai thác.

Ngồi trên chiếc thuyền máy nhỏ rẽ nước đưa Gia đình Haha đến bờ biển, nơi sẽ diễn ra hoạt động cào nghêu, chú Sáu đặt mục tiêu cho mỗi người cào 10 kg nghêu. Một người dân địa phương đã chỉ cho các thành viên “vũ điệu cào nghêu” để có thể gọi nghêu.

Dưới ánh hoàng hôn, các thành viên vẫn hăng say lao động. Họ vừa nhịp nhàng cào nghêu, vừa tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp bình yên và diệu kỳ của bờ biển. Đồng thời, chú Sáu cũng chia sẻ những kiến thức bổ ích về nghề cào nghêu.

Ngày mới ở miền Tây lại đến. Chú Chín vừa gặp anh hai Thiện đã hỏi thăm về chuyến đi cào nghêu của Gia đình Haha tối qua.

Sau bữa sáng ấm cúng, cả nhóm gặp anh Tuấn – một người dân địa phương với khả năng hái dừa điệu nghệ. Anh giới thiệu dụng cụ đặc biệt của mình: một chiếc câu liêm dài với hai lưỡi dao khác nhau.

Ngay lập tức, anh thoăn thoắt trèo lên cây. Cả nhóm không khỏi trầm trồ khi chứng kiến anh hái dừa, kết hợp nhịp nhàng cả tay và chân. Khả năng thành thạo của anh Tuấn đã khiến Út Khánh nể phục.

 Chuyện nhà, chuyện vườn và hành trình tìm về ký ức cách mạng - ảnh 4
Các thành viên "Gia đình Haha" trải nghiệm hái và vận chuyển dừa

Bữa trưa đến, cả nhà quây quần bên nồi lẩu mắm nóng hổi - đặc sản trứ danh miền Tây. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ những tâm tư.

Ái Phương tâm sự với cô chú nỗi lo lắng vì lần đầu hái dừa, sợ làm chậm tiến độ của anh Tuấn. Thấy được tinh thần cố gắng và nỗ lực của cả nhóm, cô chú đã động viên, khen ngợi tinh thần cố gắng của tất cả các thành viên.

Với lòng mến khách và mong muốn để các thành viên được thưởng thức hết những đặc sản của quê hương, cô Chín đã giới thiệu các loại bánh tét miền Tây. Thanh Duy cũng hào hứng đáp lại, kể cho cô nghe về đặc sản quê mình là bánh tét Trà Cuôn.

Một ngày dài khép lại nhưng những câu chuyện và cảm xúc đọng lại thì vẫn còn mãi. Chuyến đi lần này không chỉ là những trải nghiệm về công việc đồng áng hay những món ăn dân dã, mà còn là hành trình của lòng biết ơn và sự trân trọng.

Các thành viên đã học được những bài học quý giá từ vẻ đẹp của lao động, từ lịch sử hào hùng của mảnh đất này đến tình cảm nồng hậu, chân thành của cô chú Chín. Những khoảnh khắc giản dị ấy đã bồi đắp nên một tình thân mới, khiến họ cảm nhận được sự ấm áp như một gia đình thực sự.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc